Nạn móc túi trên xe buýt lại hoành hành
Nạn móc túi trên xe buýt tạm lắng xuống một thời gian sau khi Báo NLĐ (ngày 25-8-2008) đăng bài phản ánh và cung cấp thông tin, hình ảnh cho Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM bắt một số thành viên trong nhóm móc túi thường xuyên tụ tập tại quán cà phê 51, KP 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Nay nhóm móc túi này lại rầm rộ... tái xuất giang hồ.
|
|
Công khai, trắng trợn
6 giờ 30 phút ngày 5-1, chiếc xe buýt số 8 mang biển số 53N-4340 đi từ hướng Thủ Đức về cầu Bình Triệu ghé vào trạm trước quán cà phê 51 để đón khách. Hai người đàn ông đang ngồi uống cà phê vội bước lên xe. Chúng tôi bám theo. Xe chạy đến cổng Bến xe Miền Đông, hai vị khách bước xuống. Trên xe, vang lên tiếng la thất thanh của một nữ sinh viên: “Tôi bị móc mất điện thoại rồi!”. Nhìn xuống dưới, chúng tôi thấy hai vị khách vừa xuống xe bình thản leo lên hai chiếc xe máy biển số 42K8- 323... và 51M4- 000... chờ sẵn, tẩu thoát.
Xe chạy đến trạm chờ trước chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), một phụ nữ bước lên xe, kế tiếp là một người đàn ông khoảng 40 tuổi cùng lên theo và thò tay móc chiếc điện thoại trong túi người phụ nữ trước mặt nhân viên bán vé rồi bước xuống. Khi người phụ nữ lấy tiền ra trả tiền vé xe buýt mới phát hiện chiếc điện thoại bị mất. Một hành khách trên xe lên tiếng: “Tôi thấy thằng cha vừa bước xuống móc lấy điện thoại chứ ai. Cứ vài ngày là ổng xuất hiện tại trạm này một lần!”. Chúng tôi hỏi: “Chú thấy sao không la lên?”. “Đám này dữ dằn lắm. Ai mà hó hé là bị chúng xử ngay!”- người đàn ông trả lời.
Đón xe quay lại địa điểm trước quán cà phê 51, chúng tôi lại phát hiện một nhóm móc túi đứng chờ sẵn, trong đó có hai người đàn ông vừa “ăn hàng” trên chiếc xe buýt số 8. Khi xe buýt số 19 mang biển số 53N-3636 ghé vào đón khách, lập tức hai tên chạy tới thò tay móc túi của một người đang bước từ dưới lên xe trước sự chứng kiến của gần chục hành khách đang chờ xe. Bị phát hiện, hai tên chỉ nhìn nhau cười, bình thản đi vào quán uống cà phê. Cách đó không xa, hai tên khác nhảy lên hai chiếc xe máy bám theo một chiếc xe tuyến 19 khác. Đến trạm trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), hai tên này lên xe và móc chiếc điện thoại trong túi quần của anh Nguyễn Văn Việt (quê Bạc Liêu), sau đó xuống xe. Chúng tôi bám theo về quán cà phê 51. Hai tên bình thản lấy “chiến lợi phẩm” ra xem. Phát hiện chúng tôi đang chụp hình, lập tức cả nhóm phóng xe đuổi theo. Hơn 2 giờ sau, chúng tôi quay lại, tất cả đã bỏ đi.

Anh Nguyễn Văn Việt kiểm tra lại túi quần và phát hiện đã bị móc mất điện thoại
Tinh quái và lì lợm
Liên tiếp các ngày 6 và 7-1, chúng tôi quay lại khu vực quán cà phê 51 nhưng cả nhóm... biến mất. Theo một số tài xế xe ôm ở gần khu vực này, sau khi bị công an “lưu ý”, nhóm móc túi đã thay đổi phương thức hoạt động: Ba, bốn ngày mới tụ tập về đây một lần để “làm ăn” trên các tuyến xe 19 và số 8. Những ngày còn lại, chúng di chuyển ra các quận vùng ven như tuyến xe 88 (đi từ phà Cát Lái, quận 2), hay tuyến 14 (Bến Thành – Gò Vấp)... để tránh sự theo dõi của công an. Giờ hoạt động cũng được thay đổi, cao điểm là từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ vì đây là thời điểm lượng khách đi xe buýt nhiều thay vì thường xuyên 24/ 24 giờ như trước.
Sáng 7-1, tình cờ chúng tôi phát hiện trước cổng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1), hai người phụ nữ mà chúng tôi từng theo dõi tại khu vực quán cà phê 51, bước lên xe tuyến số 19. Xe đến gần cầu Bình Phước, một người phụ nữ lấy người ghì sát vào một hành khách, người còn lại thò tay vào túi định móc ví và điện thoại của em Nguyễn Thị Hiền, sinh viên Trường đH Ngân hàng, nhưng bị Hiền phát hiện và la lớn. Hai người đàn bà lườm mắt nhìn Hiền và yêu cầu dừng xe bước xuống trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
|
Tài xế không dám tố cáo Nhiều tài xế xe buýt chạy tuyến số 19 và số 8 phản ánh đã nhiều lần phát hiện ra các tên móc túi, họ liền đóng cửa, chở thẳng đến công an phường giao nộp. Tuy nhiên, vài ngày sau lại thấy chúng xuất hiện, quay lại đe dọa các tài xế, thậm chí ném đá bể kính xe. “Tại khu vực quán cà phê số 51, ngoài những tên đã quen mặt từ trước nay xuất hiện thêm nhiều tên mới. Chúng tôi biết nhưng đành chịu thua vì sợ chúng cắt đường làm ăn!”- một tài xế chạy tuyến số 8 bức xúc. |
