Nhắm mắt cũng bắt được muỗi

Tối 19-3, chạy xe dọc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, bỗng thấy vắng vẻ lạ thường. “Dạo này muỗi quá trời, nhiều người không dám ra ngồi hóng mát. Tôi mới ngồi một lúc đã bị chích mấy mũi rồi”- ông Đặng Trân, tổ trưởng tổ khu phố 40, phường 14, quận 3, TPHCM phản ánh.

Như cảnh miền Tây

Đến khu vực gần cầu Băng Ky, đường Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh lại càng ngạc nhiên hơn khi mới hơn 19 giờ mà nhiều nhà đã mắc mùng đi ngủ. Hai chàng sinh viên đang ngồi lom khom học bài trong mùng ở căn phòng trọ (gần nhà số 24/16/8 đường Nơ Trang Long) thấy tôi hỏi thăm, nói vọng ra: “Ở khu này muỗi nhiều chẳng khác gì miền Tây, hầu như hôm nào tụi em cũng phải ăn cơm tối trong mùng”. Bà Nguyễn Thị Định, nhà ở gần đó, chìa cho tôi xem những mụn đỏ trên tay, chân, giọng búc xúc: “Nằm trong mùng mà cũng bị muỗi bu bên ngoài chích vào, ngứa chịu không thấu...”.

Vừa rẽ vào một con hẻm nơi góc đường Nơ Trang Long-Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh), tôi đã bị muỗi bao vây. nhiều người dân dùng vợt điện đập muỗi, ánh điện chớp sáng, nổ lách tách và bay mùi khét lẹt. Bà Lê Thị Hương giọng thiết tha: “Mấy chú nói với bên y tế dự phòng xuống giùm để bà con tụi tui hùn tiền vào mua thuốc phun diệt muỗi chứ sống ở TP mà muỗi còn khủng khiếp hơn ở quê”. Bà Ba, nhà ở gần đấy, nghe nói chuyện muỗi, cũng lụm khụm đi đến đưa cho tôi xem mấy con muỗi chết dính trong lòng bàn tay, móm mém nói: “Già như qua mà nhắm mắt còn đập được muỗi nữa là...”.

Nhức nhối những dòng “kênh muỗi”

img
Chiếc máy dùng ánh sáng để nhử và diệt côn trùng (gần giống như máy diệt muỗi) lắp đặt tại khu ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: T.Thanh

Dù ở sát trung tâm TP, nhưng khu chung cư Miếu Nổi (đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh) cũng không tránh khỏi cảnh muỗi bủa vây hằng đêm. “Trước đây, quanh năm suốt tháng ngủ chẳng phải giăng mùng, giờ ban ngày không có mùng là bị muỗi “làm thịt” liền”- cụ Nguyễn Thị Tíu, nhà ở tầng trệt lô A, vừa nói vừa chỉ cho tôi nhìn ra con kênh đen ngòm, lúc nhúc đầy rác bên hiên nhà. Mùi hôi từ nước bẩn chợt bốc lên xộc vào mũi tôi, tanh tưởi. Tôi vội quay xe nhưng đã bị đàn muỗi vây chích mấy “nhát” vào tay. Chạy một vòng quanh các khu vực quận Tân Bình, Gò Vấp, quận 12, đâu cũng nghe người dân phản ánh chuyện muỗi bùng phát. “Muỗi gì mà phun thuốc, đốt nhang cũng chẳng “xi nhê”. Dạo này, có cả loại muỗi nhỏ tí xíu chui lọt vào cả trong mùng. Nhiều đêm ngủ dậy thấy muỗi đầy trong mùng, con nào cũng hút đầy máu mà phát hoảng”-anh Hùng, nhà ở khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, nói vẻ lo lắng vì sợ bị sốt xuất huyết.

Tuyến kênh 19-5 (quận Bình Tân) lâu nay vốn đã luôn được nhắc đến vì cảnh nước dơ hôi thối nay lại càng tai tiếng hơn với tên gọi “dòng kênh muỗi”. Đêm, chỉ cần đến đây một lần là đủ thấm thía “ý nghĩa” của nó. “Thằng bé 11 tuổi con hai vợ chồng gần nhà tôi bị muỗi chích đến sốt xuất huyết phải đưa đi bệnh viện. Ra viện, vừa về nhà lại bị muỗi chích tiếp, hai vợ chồng sợ quá phải đưa về quê ở Trà Vinh lánh nạn”- ông Trương Hoàng Khánh, ngụ ở tổ 52, phường Sơn Kỳ, kể với chúng tôi mà vẻ mặt cứ nhăn lại như đang bị muỗi chích.

Mới chạng vạng tối mà muỗi từ dòng kênh đã bay lên từng đàn, xông vào nhà dân. Bà Đặng Thị Thín (54 đường kênh 19-5, phường Bình Hưng Hòa) khép nhanh các cửa sổ, nói: “Khu vực này mới được phun thuốc diệt muỗi mà muỗi còn nhiều như vậy đó. Chú ở lại đây một đêm là lần sau hết dám xuống nữa. Không biết bao giờ bà con ở đây mới thoát khỏi cảnh này”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 19-3, ông Huỳnh Thanh Tới, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết: “Phường đã kết hợp với phường Sơn Kỳ tổ chức xịt thuốc hai lần ở khu vực quanh kênh 19-5. Tuy nhiên, phường cũng chỉ làm được vậy. Còn việc nạo vét rác, lục bình ở kênh 19-5 và giải quyết ô nhiễm trong khu vực dọc kênh 19-5 là các dự án của Sở GTCC TP và Sở Tài nguyên - Môi trường, chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi mặc dù rất sốt ruột trước tình hình hiện nay”.

Khảo sát của Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM

Ruồi bùng phát do chăn nuôi thiếu vệ sinh

img
Nhân viên Công ty Xử lý rác Đông Thạnh đang phun thuốc diệt ruồi

(NLĐ)- Ngày 20-3, đoàn khảo sát của Trung tâm Y tế Dự phòng (YTDP) TPHCM đã đến khu vực xử lý rác Đông Thạnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để tìm hiểu dịch ruồi sau khi Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh về tình trạng này. Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm YTDP, không có hiện tượng ruồi bùng phát trong công trường xử lý rác Đông Thạnh. Tuy nhiên, khu vực dân cư ở tổ 5, ấp 3 (cạnh bãi rác) có rất nhiều ruồi. Người dân cho rằng khu xử lý rác không vệ sinh đã làm cho ruồi sinh sôi và lây lan. Thế nhưng qua khảo sát những hộ chăn nuôi heo, bò tại đây, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết chính việc xử lý phân thải không bảo đảm vệ sinh đã tạo điều kiện cho ruồi đẻ trứng và lan rộng. Đoàn khảo sát đã vận động người dân đào hố chôn, xử lý phân thải đúng cách, khơi thông cống rãnh và rải vôi để diệt mầm ruồi.

Cùng ngày, Trung tâm YTDP đã chỉ đạo Đội YTDP quận 12 khảo sát và tìm ra nguyên nhân gây sinh sôi ruồi ở gần Xí nghiệp Chăn nuôi Gò Sao. Kết quả, phân thải và thức ăn thừa của khoảng 10.000 con heo đang nuôi tại đây không được xử lý kịp thời, dẫn đến ruồi bùng phát tràn lan. Trung tâm YTDP đã yêu cầu xí nghiệp khẩn trương phun thuốc diệt ruồi và xây dựng lại hệ thống xử lý phân thải để không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Theo Trung tâm YTDP, hiện đang là mùa nóng, dịch ruồi có điều kiện bùng phát ở những khu vực thiếu vệ sinh.

Tin-ảnh: N.Phương

Có máy bắt muỗi cũng không xuể

Ông Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết, hôm nay (21-3) trung tâm sẽ có buổi làm việc với một đơn vị bán máy bắt muỗi. Chiếc máy này được chế tạo theo nguyên lý dùng ánh sáng, mùi hương và điện từ để nhử muỗi đến, sau đó giật điện chết. Tuy nhiên, ông Thọ cho rằng chiếc máy này có phạm vi ảnh hưởng rất nhỏ nên nếu dùng thì công dụng cũng chẳng đáng kể. Theo ông Thọ, muỗi phát sinh nhiều là do môi trường bị ô nhiễm nặng, nhất là tình trạng kênh rạch đọng nước dơ. Do đó, nếu nếu phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng thì cũng không phải là giải pháp căn cơ.

T.Thanh