Sư giả bao vây chùa Phước Hải

Sáng 3-2, lượng khách nườm nượp đổ về chùa Phước Hải (số 73 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1-TPHCM) để cúng đầu năm. Lợi dụng dịp này, hơn chục “nhà sư” giả đứng vây quanh các cổng ra vào để xin tiền

Khi mỏi chân, đói bụng, các “sư” liền sà xuống vỉa hè lôi ra mỗi người một hộp bún ngồi ăn (ảnh 2). Trong nhóm người này, chúng tôi phát hiện có cả “sư” Minh (ngụ quận Bình Thạnh - TPHCM) cũng đứng chờ bố thí của những người đi chùa (ảnh 3). “Sư” Minh là nhân vật “truyền nghề” cho phóng viên Báo NLĐ khi đóng vai nhà “sư” khất thực để thực hiện phóng sự “Sư giả đầy phố” trên Báo NLĐ số ra ngày 18-8-2008.

img
Ảnh: 1
img
Ảnh: 2
img
Ảnh: 3

Các quán cà phê, tiệm cơm, tiệm cắt uốn tóc... cũng lợi dụng dịp này chuyển sang làm dịch vụ giữ xe với giá cắt cổ: 10.000 đồng/chiếc. Bên trong khu vực chánh điện bát nháo không kém. Do dòng người chen nhau tranh lộc đầu năm quá đông, những người có nhiệm vụ “ban lộc” leo cả lên bàn, miệng vừa phì phèo thuốc lá vừa phân phát (ảnh 4).

img
Ảnh: 4

Lợi dụng việc chen lấn, nạn móc túi đã diễn ra. Trung tá Lê Văn Hiệp, Phó trưởng Công an phường Đa Kao, cho biết trong ngày đã có nạn nhân trình báo bị móc điện thoại và công an đã đưa một đối tượng móc túi về trụ sở làm việc.