Thi công nứt nhà dân rồi... làm lơ!
Người dân ở đường Trường Sa, phường 15, quận Bình Thạnh chuẩn bị gửi đơn kiến nghị lần 3 lên UBND TPHCM
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội thi công gói thầu 12B2 dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh-TPHCM đã làm 3 ngôi nhà bị lún, nứt nghiêm trọng (Báo NLĐ ngày 28-6 đã thông tin) .
Đây chỉ là một trong hàng chục vụ thi công làm lún, nứt nhà dân của dự án này. Điều đáng nói là việc đền bù, giúp dân sửa chữa nhà của các bên liên quan triển khai quá chậm hoặc làm cho có.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, 110 Trường Sa, phường 15, quận Bình Thạnh - TPHCM
phải bỏ tiền mua xi măng trám lại vết nứt trước nhà
Sửa chữa quá sơ sài
Sau khi phát hiện tường hầm phía trước nhà có nhiều vết nứt dài đến 2m, đến ngày 28-6, hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (số nhà 25-27 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh) tuy sống trong lo sợ nhưng vẫn không rời khỏi nhà theo yêu cầu của Thanh tra Xây dựng phường 1, quận Bình Thạnh do nhà có người già 90 tuổi.
Một phần sân nhà bà Nhung đã bị rào chắn phía trước, mép sân đã tách hẳn so với móng nền nhà. Còn tại nhà số 21A và số 23 Bùi Hữu Nghĩa hư hỏng quá nặng không thể ở được nên chủ nhà đã dọn đi chỗ khác.
Theo lời bà Nhung, phía nhà thầu đã lập biên bản cam kết sau khi lấp lại hố đào sẽ sửa chữa phần hư hại cho nhà bà. Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Ẩn, chủ nhà số 231 Bùi Hữu Nghĩa, tỏ ra chán nản vì kiểu làm việc “hứa một đằng làm một nẻo” của nhà thầu mà ông từng là nạn nhân.
Tường nhà ông Nghĩa bị nứt toác sau khi Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đến đào đường lắp đặt cống vào tháng 5-2009. Ông Ẩn kể: “Tôi ngồi trong nhà mà nhìn thấu ra ngoài hẻm qua vết nứt, trong nhà như một cái ao, hễ mưa xuống là cả nhà xúm lại hì hục tát nước”.
Phía nhà thầu cũng đã cam kết sẽ sửa chữa nhà cho ông sau khi lắp đặt cống xong. Tuy nhiên, “họ đưa vài công nhân xuống trát trát vài miếng xi măng cho có, đêm làm đến sáng ra đã nứt tiếp. Đất dưới nền trôi ra hết mà chỉ dùng xi măng trám lại thì coi sao được. Lỡ mai mốt nhà tôi sập đè chết người thì tính sao?”- ông Ẩn bức xúc.
Quá lo sợ nhà bị sập, ông Ẩn phải vay mượn 5 triệu đồng kêu thợ làm lại nền và sửa tường nhà. Ông cũng đã phản ánh với nhà thầu nhưng “họ cũng chỉ cười cười rồi thôi”!
Kêu mãi nhưng không ai nghe
Gần 40 hộ dân ở hẻm 110 đường Trường Sa, phường 15, quận Bình Thạnh đã phải sống trong lo sợ từ cuối năm 2008 đến nay do nhà thầu TMEC-CHEC.3 (Trung Quốc) thi công giếng S36 dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Bà Nguyễn Thị Thu Sương, 70 tuổi, ở số nhà 110 đường Trường Sa, chỉ cho chúng tôi xem hàng loạt vết nứt rộng chạy dọc từ nhà dưới lên trên gác. Bà bảo: “Cả nhà ở đây mà sợ lắm, một người chị thuê mặt bằng trước nhà tôi để bán cà phê cũng không dám ngủ lại vì sợ nhà sập. Lúc họ đóng cừ, tôi ngồi trong nhà mà như đưa võng”.
Tương tự, tường nhà bà Nguyễn Thị Sáu (110/10 Trường Sa) cũng bị 2 vết nứt rộng chạy từ trước ra sau nhà, dài đến 15 m. “Trên nứt, dưới nứt như vầy thì ai dám bảo nhà không sập chứ”-bà Sáu lo lắng.
Còn ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Lan (110/1 Trường Sa) thì nghiêng hẳn ra đường, đến mức phải dùng khúc gỗ chèn cánh cửa kéo lại, nếu không cánh cửa sẽ tự trượt tới theo chiều nghiêng của ngôi nhà. Chị Lan cũng đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp nhưng đến nay vẫn không có hồi âm.
Trước tình trạng vết nứt ngày càng nhiều và rộng, người dân ở tổ 1, tổ 2, khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh đã 2 lần gửi đơn kiến nghị đến nhà thầu và ban quản lý dự án.
Tuy nhiên, nhà thầu đã có công văn trả lời rằng có một cá nhân đã xúi giục người dân làm đơn kiến nghị để buộc nhà thầu đền bù. Bức xúc trước lập luận trên, người dân đã chuẩn bị gửi đơn kiến nghị lần 3 lên UBND TPHCM.
“Cách đây khá lâu, một vài đơn vị xuống chụp hình ghi nhận hiện trạng, chúng tôi hỏi khi nào giải quyết thì họ bảo từ từ. Chúng tôi chờ mãi mà chẳng thấy gì, chờ trong tuyệt vọng và vẫn phải sống trong nỗi lo sợ với căn nhà nứt ngang nứt dọc như thế này”- bà Sương lắc đầu.
|
UBND TPHCM vừa yêu cầu tổ công tác liên ngành giải quyết các vấn đề vướng mắc trong dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè thuê đơn vị kiểm định các nhà dân bị lún nứt để xác định rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm và biện pháp xử lý. |