Thi công nứt nhà dân: Sao không bồi thường?

UBND TPHCM không thể ứng kinh phí sửa chữa nhà cho dân do nhà thầu không đồng ý cam kết hoàn trả tiền

Mặc dù 29 hộ dân ở tổ 1, tổ 2, khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh - TPHCM đã kêu cứu đến các cơ quan chức năng từ đầu năm 2009 về việc nhà thầu thi công dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè làm nứt nhà dân nhưng đến nay vẫn không thấy ai đứng ra giải quyết. Cuộc sống người dân ở đây bị xáo trộn do phải sống trong những ngôi nhà bị nứt ngày càng nghiêm trọng.


Kêu không ai thấu!


Bức xúc vì sau hai lần gửi đơn kiến nghị mà không có kết quả giải quyết thỏa đáng, mới đây, bà con ở khu phố 1, phường 15, quận Bình Thạnh tiếp tục gửi đơn kiến nghị lần 3 đến các cơ quan chức năng nhờ giải quyết gấp tình trạng nhà bị nứt. Bà Nguyễn Thị Xí, số nhà 13/12B Trường Sa, rất bức xúc khi chỉ cho chúng tôi xem những vết nứt ngang dọc trong nhà. Vết nứt nào cũng rõ mồn một, không phải chỉ là vết nứt chân chim như trước.

Cách đây mấy ngày, bà Xí đã bỏ tiền ra để trám lại vết nứt trên bức tường ngăn giữa nhà vì sợ sập. “Nhà tôi như vầy nên không dám ở, bà Thự ở nhà kế bên còn gan hơn, dám ngủ ở gần bức tường đã nứt toác”- bà Xí chỉ sang nhà hàng xóm, nói.

Bà Nguyễn Thị Thự, số nhà 110/26 Trường Sa, quận Bình Thạnh, chán ngán: “Tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Nhà nứt cũng phải ở, không biết khi nào nó sập xuống nữa, kêu hoài mà không ai giải quyết”. Chúng tôi thật sự quan ngại khi thấy vết nứt rộng 2 cm, chạy dài từ trần nhà xuống sát bên chỗ bà Thự nằm.

Đến nhà chị Đinh Thị Kim Loan ở số 3/59 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh càng sợ hơn khi thấy vết nứt sát la-phông, tưởng chừng như những mảng tường, gạch có thể rơi xuống bất cứ lúc nào!

img
Vết nứt ở nhà chị Loan (3/59 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) ngày càng nghiêm trọng


Tương tự, người dân ở khu vực dưới chân cầu Phú Mỹ, phường Tân Thuận Đông, quận 7 cũng sống trong tâm trạng lo lắng vì sợ... nhà sập. Tường nhà bà Nguyễn Thị Dung (số 5/1 Nguyễn Văn Quỳ) bị nứt khá rộng, vết nứt chạy dài suốt bức tường. Tuy gia đình bà Dung đã trám xi măng vết nứt nhưng vẫn chỉ như lấy giấy gói lửa, trám chỗ này nứt chỗ kia.

Bà Dung phàn nàn: “Trước khi làm cầu Phú Mỹ có người xuống chụp hình nhà tôi nhưng sau khi làm xong, nhà bị nứt thì không thấy ai xuống ghi nhận. Hàng chục nhà xung quanh đây đều bị nứt. Trước lúc thi công cầu, nhà tôi hoàn toàn bình thường, khi họ thi công, nhà tôi rung lên rồi nứt ra như vầy. Bây giờ chúng tôi không biết kêu ai”. Bà Dung dẫn chúng tôi xem nhà hàng xóm số 123B/12 Nguyễn Văn Quỳ, ngôi nhà này theo chủ nhà phản ánh là bị lún và nghiêng về phía trước.


Kiểm định không ra rồi... thôi


Nhận thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng và tiến độ giải quyết kiến nghị của người dân quá chậm, UBND phường 15, quận Bình Thạnh đã mấy lần gửi công văn đến các ban quản lý dự án (BQLDA) vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè yêu cầu giải quyết gấp vì nhà các hộ dân đã xuống cấp và có nguy cơ sụp đổ.

Trong một cuộc họp do ông Trần Hồng Nam, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TPHCM, chủ trì đã xác định tình trạng nứt nhà dân gồm nhiều nguyên nhân như nhà có chất lượng xây dựng kém, nhà xây lâu năm, bị ảnh hưởng do nhiều nhà cao tầng xây dựng lân cận...

Phía Công ty Kiểm định Sài Gòn cũng không thể xác định tỉ lệ hư hỏng cho từng nguyên nhân nói trên, do vậy BQLDA cũng không xác định được mức độ nhà thầu phải bồi thường cho các hộ dân. Để ổn định đời sống người dân, BQLDA đã kiến nghị Sở GTVT trình UBND TP ứng trước kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ dân.

Tuy nhiên, khi UBND TP yêu cầu nhà thầu phải cam kết hoàn trả chi phí sửa chữa sau khi có kết quả kiểm định thì nhà thầu lại không đồng ý. Vì vậy, việc kiểm định và sửa chữa nhà cho các hộ dân tiếp tục... “treo”.


Riêng về phía các hộ dân có nhà bị nứt ở chân cầu Phú Mỹ, ông Nguyễn Thành Thái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Mỹ, khẳng định các hộ dân có nhà bị nứt do thi công công trình cầu Phú Mỹ có thể liên hệ với Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Mỹ hoặc nhà thầu BBBH (liên danh của Bilfinger Berger - Đức và Baulderstone Hornibrook - Úc) để được bồi thường thỏa đáng.


Kiện ra tòa, nhà thầu phải bồi thường


Liên quan đến việc thi công công trình làm hư hỏng nhà dân, ngày 12-8, TAND quận 2-TPHCM đã buộc nhà thầu Obayashi (Nhật Bản) phải bồi thường cho ông Lê Thành Huấn (phường Thủ Thiêm, quận 2) 76 triệu đồng.

Cuối năm 2006, nhà thầu Obayashi thi công hầm Thủ Thiêm thuộc dự án đại lộ Đông Tây làm nhà ông Huấn bị lún nứt và sập. Sau nhiều lần đòi bồi thường nhưng phía nhà thầu giải quyết không thỏa đáng, ông Huấn đã kiện nhà thầu ra tòa và thắng kiện.


Trước đó, ngày 16-7, nhà thầu Obayashi cũng đã bị TAND quận 2 buộc phải bồi thường cho ông Lại Quang Hà (phường Thủ Thiêm, quận 2) 103 triệu đồng vì thi công hầm Thủ Thiêm làm sập nhà ông Hà.

M.Nhật