Thiếu tiền cá độ, giết người cướp của

(NLĐO) - Trong đêm, người dân nghe tiếng kêu cứu, chạy ra thì thấy một thanh niên đang quằn quại trong vũng máu bên đường, ngực và bụng có gần chục vết dao đâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 11-6 ở gần cầu Gềnh, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa- Đồng Nai.

 
img
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Hồ Đăng Chính (khoảng 30 tuổi, quê Quảng Trị). Người dân cho hay Tính từ quê vào TPHCM đi học, thuê trọ ở khu vực trên, sau khi ra trường vẫn ở lại nơi trọ cũ, là một căn nhà cấp 4.  Khi bị đâm cả chục nhát, người này còn lết từ nhà ra đường để cầu cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay trong đêm, hung thủ giết người là Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) đã bị bắt. Tuy nhiên, công an chưa công bố nội dung vụ việc. Bước đầu xác định nguyên nhân có thể liên quan đến việc cá độ đá banh.

Theo một số người dân, hung thủ là bạn của nạn nhân, trong đêm kẻ này đã đi taxi đến hiện trường để gây án và lấy đi hai triệu đồng.
 
Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố tạm giam Hoàng Bình (29 tuổi) và Hoàng Hà (36 tuổi) cùng ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất về tội giết người.
 
Ngày 10-6, trong lúc đá gà ăn tiền ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Bình, Hà cự cãi với anh Hoàng Đình Khanh (35 tuổi, quê Đồng Nai) rồi dùng lưỡi cuốc và gậy đánh làm anh Khanh tử vong.