TPHCM: Công nhân chê hầm chui bạc tỉ

(NLĐO)- Hầm chui Linh Xuân (nằm dưới xa lộ Đại Hàn, quận Thủ Đức, TPHCM) được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 26-12, nhưng có vẻ công nhân không mặn mà với công trình hàng chục tỉ đồng thi công trong ba năm này.

Hầm chui trên được thi công để giải tỏa điểm đen kẹt xe và tai nạn trước KCX Linh Trung. Tuy nhiên, vào giờ tan ca chiều 27-12, chúng tôi ghi nhận mặc dù đường hầm rộng thênh thang nhưng rất ít người đi bộ cũng như xe máy sử dụng.
 
img
Đường hầm hàng chục tỉ đồng thông thoáng vì ít người sử dụng...
 
img
 
img
...và trở thành chỗ đá bóng, đá cầu
 
Dưới đường dẫn hầm chui, từng nhóm thanh niên thi nhau đánh cầu, đá bóng…, lác đác dăm người đi bộ, vài chiếc xe chạy qua.
 
Ngược lại, trên xa lộ tấp nập xe tải lại có hàng ngàn công nhân tràn ra từ cổng chính KCX Linh Trung, gây kẹt xe liên tục.
 
img
Xe tải tấp nập trên quốc lộ...
 
img
 
img
 
img
...nhưng hàng ngàn công nhân KCX Linh Trung vẫn băng ngang đường...
 
Trong lúc dừng chờ đèn tín hiệu, chúng tôi hỏi nhanh một nữ công nhân tên Lý: “Vì sao đã có hầm chui mà chị không sử dụng?”. Chỉ tay về phía khu chợ tự phát bên kia đường (thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), chị Lý nói: “ Xuống hầm sao ghé chợ được” rồi vội rồ ga khi đèn đỏ vừa chớm xanh.
 
Khu chợ tự phát nằm ven quốc lộ luôn đông nghẹt người mua kẻ bán, thậm chí tràn xuống cả phần đường ô tô, khiến không ít xe tải, container bấm còi inh ỏi. Dù tồn tại đã lâu và báo chí lên tiếng nhiều lần nhưng khu chợ vẫn tồn tại.
 
img
...chỉ để tiện ghé chợ tự phát ven quốc lộ
img
 Chợ tràn ra phần đường ô tô, gây nguy hiểm và kẹt xe