TPHCM: Kẹt xe nghiêm trọng sau lễ
(NLĐO)- Sau bốn ngày nghỉ lễ, sáng 6-9 đông đảo người dân TPHCM và một số tỉnh lân cận trở lại TPHCM làm việc, cộng với một lượng lớn học sinh tham gia lễ khai giảng năm học mới 2010 – 2011 khiến cho nhiều tuyến đường bị kẹt xe nghiêm trọng.
Từ 6 giờ 30 sáng, một số tuyến đường lớn như Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Phan Đăng Lưu, khu vực ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh), bị dồn ứ trong nhiều giờ liền.
Trong đó, nặng nhất là đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn nối từ Phan Đăng Lưu đến Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1). Hàng ngàn phương tiện phải tắt máy đứng chờ dù lực lượng CSGT đã có mặt để điều tiết từ sớm. Phải đến 8 giờ, đoạn đường này mới thông thoáng trở lại.

Đường Đinh Tiên Hòang (phường Đakao, Q 1) sáng 6-9 bị dồn ứ.
Ngoài ra, trục đường huyết mạch Trường Chinh - CMT8 (nối từ quận Tân Bình đến quận 10 và quận 3), Cộng Hòa – Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng ùn tắc từ 7 giờ sáng.
Tại mũi tàu Trường Chinh – Cộng Hòa (quận Tân Bình), lượng xe dồn ứ mỗi lúc một đông, nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè chạy nhưng vẫn kẹt cứng.

Nhiều xe máy phải leo lề trên đường Cộng Hòa (Tân Bình)
Nắng nóng cộng với khói xe khiến gương mặt nhiều người cau có, mồ hôi nhễ nhại. Nhiều phụ huynh sốt ruột đành rẽ vào các đường nhánh, con hẻm để đưa con kịp giờ khai giảng.
Tại trung tâm TPHCM, nơi tập trung nhiều trường học, các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi (quận 1), Nguyễn Văn Cừ (quận 5) cũng kẹt cứng do học sinh khai giảng năm học mới.

Em học sinh này quá mệt mỏi vì khói bụi trong ngày khai giảng
Không chỉ nội thành, mà tại quận cửa ngõ như quận 2 cũng xảy ra kẹt xe ở các tuyến đường tập trung nhiều trường học như Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, khu vực cầu Giồng Ông Tố...
Tuy một số trường ở quận 2 đã linh động tổ chức lễ khai giảng vào sáng thứ bảy 4-9 nhưng ùn tắc vẫn không giảm. Một bác xe ôm dưới chân cầu Giồng Ông Tố than: “Ở đây chiều nào cũng kẹt xe, mấy hôm nay tụi nhỏ đi học tình hình càng căng hơn! Nhiều khi cánh xe ôm phải tự đứng ra điều tiết”.
Còn ở quận 9, kẹt xe đã nghiêm trọng từ 7 giờ sáng ở khu vực đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B). Nhiều xe máy băng ngang băng dọc vào các con hẻm mới mở để thoát thân.