TPHCM: Ngập nước, kẹt xe dữ dội

36 tuyến đường tại TPHCM bị ngập sâu; Thủ phạm gây ngập: Việc chặn dòng chảy để thi công các dự án, công trình

Đã hơn 8 giờ nhưng hàng ngàn người vẫn còn mắc kẹt trên những tuyến đường mênh mông nước tại quận 5, 6, Tân Bình... (TPHCM). Sau cơn mưa lớn kéo dài từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 13-4, cảnh ngập nước, kẹt xe đã bùng phát dữ dội trên diện rộng dù thời điểm này TP chưa bước vào mùa mưa.

img
Đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 5, lúc 10 giờ vẫn còn ngập sâu, xe chết máy, người té ngã. Ảnh: T.THẠNH


Ngập tràn lan

Trong cơn mưa, tại đường Lê Hồng Phong (quận 5), nhiều hộ dân phải tất tả sơ tán đồ đạc vì nước tràn ào ào vào nhà. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, một người dân sống lâu năm ở khu vực này, cho biết đây là vụ ngập dữ dội nhất ở đoạn đường này trong hàng chục năm qua. Cũng trên địa bàn quận 5, các tuyến đường Dương Tử Giang, Hùng Vương, Trần Nhân Tôn, Phạm Hữu Chí, Võ Trường Toản và Trần Hưng Đạo đều bị ngập sâu gần nửa mét. Đường Lý Thường Kiệt (quận 10) dù được xem là vùng cao nhưng vẫn bị ngập dữ dội, lại thêm kẹt xe khiến nhiều người phải bì bõm nhích dần từng đoạn. Trên đường 3 Tháng 2, Nguyễn Thị Nhỏ (quận 5 và 11), nước ngập sâu khiến nhiều người đi xe máy hết sức khổ sở vì bị té ngã. Tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, tình trạng ngập nước cũng làm các phương tiện lưu thông dồn ứ lại, gây tắc nghẽn trên trục đường Trường Chinh-Cách Mạng Tháng Tám. Ngay vòng xoay Cây Gõ (quận 6), nhiều người đi xe máy ngán ngẩm dựng xe ngồi thở dốc vì không có cách nào thoát ra khỏi dòng xe cộ bủa vây cùng con nước. Tại quận 1, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh cũng bị ngập úng.

img
Nước ngập, kẹt xe, trể giờ đến nơi học tập, làm việc..., đó là cảnh khốn khổ của nhiều người dân TPHCM sáng qua, 13-4 (ảnh chụp tại đường Ba Vân, Q. Tân Bình)


Do “lô cốt” giăng ngang

Dù tình trạng ngập úng xảy ra dữ dội tại TPHCM, nhưng theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa sáng 13-4 có vũ lượng cao nhất (đo tại trạm Tân Sơn Nhất) cũng chỉ dừng ở con số 52 mm. Theo thạc sĩ Lan, vào thời điểm này, TP vẫn chưa chính thức bước vào mùa mưa. Còn theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP (Trung tâm Chống ngập), vũ lượng mưa đo được tại trạm Lý Thường Kiệt sau cơn mưa sáng 13-4 là 120 mm. “Mưa lớn cộng triều cường 1,17 m (lúc 7 giờ 30 phút) cùng với tình trạng các công trình đang thi công gây tắc nghẽn dòng chảy đã làm 36 tuyến đường ngập sâu từ 0,10 m - 0,25 m, chủ yếu tập trung ở quận 5, 6, Tân Bình và Tân Phú”- ông Đỗ Tấn Long, Trưởng Phòng Quản lý hệ thống thoát nước của Trung tâm Chống ngập TP, cho biết. Theo ông Long, do chủ quan nên các đơn vị thi công các dự án vệ sinh môi trường, dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước, dự án Tân Hóa - Lò Gốm đã chặn dòng chảy để phục vụ thi công nhưng chưa có các biện pháp dẫn dòng hợp lý đã làm tắc nghẽn dòng chảy khi xảy ra mưa lớn.

Đúng như Báo NLĐ trong bài viết “Nơm nớp... chạy ngập” ngày 3-4 đã cảnh báo việc nhiều “lô cốt” giăng ngang đường sẽ làm TPHCM ngập dữ dội trong mùa mưa. Bởi theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng ngập dữ dội xảy ra sáng 13-4 tập trung ở những tuyến đường đang có “lô cốt” án ngữ. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng giao thông những tuyến đường này bị tê liệt dù có các lực lượng điều tiết giao thông túc trực.

Dây điện rơi xuống vỉa hè, một người chết

Do cơn mưa kéo dài từ sáng sớm 13-4 nên toàn tuyến đường Âu Cơ bị ngập nặng. Khoảng 8 giờ 30 phút, một sợi dây điện trung thế bị đứt và rơi xuống vỉa hè đường Âu Cơ (đoạn kế hẻm 682 phường Tân Thành, quận Tân Phú), gần trăm người đang lưu thông phải bỏ xe chạy thoát thân. Dây điện rơi trúng vào chân chị Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi, quê Bình Định, sinh viên đang thực tập tại Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa). Bị điện giật và té xuống đường nhưng chị Truyền đã cố gượng lết ra xa. Ngay lúc đó, một xe buýt chạy hướng Âu Cơ về đường Trường Chinh trờ tới. Nhiều người đã ra đường chặn xe buýt nhưng tài xế vẫn bất chấp lao tới khiến nước bắn lên dẫn điện tiếp, chị Truyền bị điện giật chết ngay tại chỗ. Ngoài ra, hai người đàn ông khác đi xe máy cũng bị điện giật làm té ngã xuống đường, nhưng được người dân cứu thoát. Tại hiện trường, xác cô gái cháy đen nằm bên cạnh 3 chiếc xe máy bị cháy sém.

img
Xác nạn nhân cháy đen nằm bên cạnh 3 chiếc xe máy bị cháy sém. Ảnh: Th.Hồng

Chiều 13-4, ông Lê Văn Đoàn, Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực Tân Phú, cho biết nguyên nhân khiến dây điện trung thế bị đứt là do sét đánh. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Điện lực Tân Phú đã cử nhân viên xuống hiện trường để khắc phục sự cố, đến trưa thì dây điện trung thế đã được nối lại, đồng thời liên hệ với người nhà chị Truyền để hỗ trợ chi phí di chuyển, mai táng.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Lan, tổ phó an ninh tổ dân phố 96, khu phố 7, phường 14, quận Tân Bình (có nhà đối diện với nơi xảy ra sự cố), khẳng định: “Lúc xảy ra tai nạn không có sét đánh, tự dưng dây điện bốc cháy rồi rơi xuống. Khoảng 4 giờ sáng, tôi đã nghe một tiếng nổ từ trụ điện nhưng không biết trụ điện nào. Đến hơn 8 giờ thì xảy ra tai nạn. Cũng may dây điện rơi xuống vỉa hè, nếu rơi xuống lòng đường thì gần trăm con người lúc đó đang bì bõm trong biển nước, không biết sẽ ra sao!”.

T.Hồng - A.Nguyệt