TPHCM: Xe 3, 4 bánh vẫn “chạy liều
Ngày 1-1-2009, quy định của Chính phủ về việc cấm xe công nông, xe 3, 4 bánh tự chế lưu thông trên đường có hiệu lực. Tại TPHCM, chủ trương này được thực hiện theo lộ trình: Trước mắt từ 1-1-2009, xe 3, 4 bánh tự chế chỉ được lưu thông từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau, nhưng dường như chủ trương này vẫn chưa đi vào thực tế
Sáng 1-1, ngay gần trung tâm TPHCM, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), một chiếc xe ba gác chở tấm nệm cũ, to đùng (ảnh 1) đang trên đường tìm bãi rác.
Hỏi chuyện, người đàn ông điều khiển xe cho biết đang làm trong Nghiệp đoàn Rác dân lập quận 3, ông e ngại: “Biết là vi phạm nhưng vì cuộc sống nên phải chịu!”.
![]() |
| 2 |
Trên đường Võ Văn Tần (quận 3), một người đàn ông chạy xe ba gác máy chở hàng điện máy cho khách cũng đang... ung dung chạy (ảnh 2).
![]() |
| 3 |
Trên đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn), một người đàn ông điều khiển xe ba gác không biển số chở các tấm lưới sắt cồng kềnh (ảnh 3) chạy bon bon trên đường, đến đoạn Ngã tư An Sương chiếc xe này rẽ vào đường Trường Chinh hướng về phía quận Tân Bình.
Dọc các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Văn Nghi, Phan Văn Trị... (quận Gò Vấp) nhiều bác tài xe ba gác đạp, ba gác máy vẫn ung dung chạy. Hỏi bất chợt một người, chúng tôi nhận được câu trả lời: “Nghe cấm hoài mà không biết chính xác khi nào nên bấm bụng chạy đại, được ngày nào hay ngày nấy!”.

