Trắng tay vì bể bờ bao
Bờ bao bị bể do không được gia cố kịp thời dù đã được cảnh báo trước
Lúc 5 giờ ngày 23-12, một đoạn bờ bao rạch Ông Đụng tại gói thầu 5 A, thuộc dự án bờ hữu ven sông Sài Gòn đi qua địa bàn khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12 - TPHCM bị bể khiến gần 100 nhà dân bị ngập nặng. Nghiêm trọng hơn là nhiều vườn mai của người dân chuẩn bị thu hoạch bán Tết cũng chìm trong nước.

Nhiều căn nhà ở tổ 42, khu phố 3, phường Thạnh Xuân bị ngập sâu trong nước
Bà Trần Thị Bích (tổ 42) nghẹn ngào: “Thế là hết, tan hoang hết!”. Tương tự, anh Hải, một người dân có nhà bị ngập nặng, thất vọng nói: “Cả nhà tôi còn đang ngủ thì nghe một tiếng ào, sau đó nước tràn vào nhà cuốn phăng mọi thứ, không thể xoay xở kịp. 15 phút sau, cả tổ 42, khu phố 3 chìm trong biển nước. Người dân hò hét nhau tìm nơi cao trú ngụ để tránh thiệt hại về người!”. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong số gần 100 hộ bị ảnh hưởng, có khoảng 10 hộ có nhà sát rạch Ông Đụng bị ngập nặng nhất, nước có khi dâng cao đến 1,5 m.
Xót nhất có lẽ là những hộ trồng mai. Gần 2.000 gốc mai chuẩn bị thu hoạch của gia đình ông Huỳnh Thanh Nhân (ngụ 19/4, khu phố 3) chìm ngập trong nước. Vẻ mặt đầy lo lắng, ông Nhân nói: “Gia đình tôi đã đầu tư vào vườn mai này gần trăm triệu đồng để tỉa cành, thuê người bón phân... nhưng có lẽ sẽ mất hết. Không chỉ vườn mai mà hàng trăm cây cảnh khác như ngâu, sa kê... cũng có nguy cơ “đi” hết!”. Gia đình ông Nguyễn Văn Uông (khu phố 3) cũng trong tình trạng dở khóc dở cười vì hơn 1.500 gốc mai cũng có nguy cơ mất trắng.
Theo ông Uông, ước tính thiệt hại của gia đình ông do bị bể bờ bao lần này gần 500 triệu đồng. Đến trưa 23-12, ông Uông đã huy động nhiều người thân giúp di chuyển một số gốc mai, vật dụng trong nhà đến nơi khô ráo với hy vọng sẽ vớt vát được chút ít nhưng do hầu hết gốc mai, vật dụng đã bị ngâm nước quá lâu nên khó cứu vãn. Không chỉ gia đình ông Nhân, ông Uông mà hàng chục hộ dân trồng mai ở đây đều đang “ngồi trên lửa”.

Vườn mai của gia đình ông Huỳnh Thanh Nhân có nguy cơ mất trắng
Ngay sáng cùng ngày, UBND phường Thạnh Xuân cùng đơn vị thi công đã đưa phương tiện và cừ tràm đến hiện trường để khắc phục sự cố, ngăn dòng chảy nhằm hạn chế thiệt hại về hoa màu và tài sản cho người dân. Thế nhưng, do nước tràn vào quá lớn nên đến 12 giờ cùng ngày, hầu hết các hộ dân lân cận đoạn bờ bao trên vẫn còn chìm trong nước. Theo UBND phường Thạnh Xuân, đoạn bờ bao trên bị bể nguyên nhân là do không được gia cố kịp thời. Trước đó, UBND phường Thạnh Xuân đã đi kiểm tra, khảo sát và kết luận khả năng đoạn bờ bao trên sẽ tiếp tục bị bể và đã kiến nghị lên Ban Quản lý dự án đầu tư TP sớm chỉ đạo đơn vị thi công gia cố nhưng đơn vị thi công vẫn không đến khắc phục.