Tưởng niệm 55 nạn nhân
Sáng 24-4, khi nhiều người đang nô nức hướng về cầu Cần Thơ chờ theo dõi lễ khánh thành thì ở chùa Bồ Đề, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long nằm khuất dưới chân cầu, nhiều giọt nước mắt đã tuôn rơi để tưởng nhớ người thân gặp nạn trong vụ sập đường dẫn công trình này vào ngày 26-9-2007. Lễ tưởng niệm 55 nạn nhân đã diễn ra với những cảm xúc dâng trào
Giữa dòng người hăm hở hướng về cầu Cần Thơ, bà Huỳnh Thị Năm (ấp Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa) lặng lẽ đi vào chùa Bồ Đề để thắp nén nhang tưởng niệm con trai mình và những nạn nhân khác. Mắt mờ lại thêm nước mắt giàn giụa, bà cố tìm tên con trai trong 55 tên ghi trên cùng một bia đá.
Nỗi đau của hai bà mẹ trước bia tưởng niệm các con
Một hồi lâu, dừng lại trước dòng chữ Phạm Thanh Hùng, bà nấc nghẹn: “Hùng chết khi mới 35 tuổi, để lại 2 con còn nhỏ dại”. Trong khói hương nghi ngút, bà Lê Thị Dung (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa) gạt nước mắt tìm tên 2 con trên bia đá. Dừng lại ở tên Lưu Tấn Mãi và Lưu Thanh Điền nằm sát nhau, bà nức nở: “Mãi ơi... Điền ơi!”...
Dù không có quan hệ gì với những nạn nhân nhưng bà Bùi Thu Hồng vẫn đạp xe hơn 10 km từ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Minh đến chùa Bồ Đề để thắp nén nhang cho các nạn nhân. Bà Hồng rơm rớm nước mắt: “Trong ngày vui khánh thành công trình lịch sử cầu Cần Thơ, bỗng dưng tôi nhớ đến họ”.