Vietstar xin lỗi dân Thái Mỹ
Tại buổi đối thoại với người dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi - TPHCM, bà Poldi Gerard, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vietstar, đã xin lỗi và thừa nhận Vietstar chưa hoàn thành trách nhiệm của mình
Ngày 25-6, đại diện Công ty CP Vietstar cùng đại diện xã Thái Mỹ và huyện Củ Chi – TPHCM đã tổ chức đối thoại với người dân để đưa ra hướng khắc phục ô nhiễm môi trường do Nhà máy Xử lý rác Vietstar gây ra (Báo NLĐ đã phản ánh).

Người dân xã Thái Mỹ phản ứng gay gắt tình trạng ruồi nhặng và mùi hôi thối từ Nhà máy Xử lý rác Vietstar
“Hàng xóm tốt” kỳ quặc
Dường như để làm dịu không khí căng thẳng, đại diện Vietstar mở đầu buổi đối thoại bằng cách thông báo nhà máy đang có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân và một số vị trí khác. Tuy nhiên, hàng loạt người dân đã thẳng thừng cho rằng Vietstar nên đi vào vấn đề chính.
Anh Lê Văn Minh, ngụ ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, gay gắt: “Không thể nào nói Vietstar ra đời giúp cho người dân sống bền vững. Nhà máy Vietstar đem lại sự khổ sở cho chúng tôi, mùi hôi thối rồi ruồi nhặng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và trẻ em”.
Đại diện Vietstar, ông Trần Đức Thắng, cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, nhà máy chúng tôi đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm soát mùi hôi và ruồi nhặng để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con”.
Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết ruồi vẫn còn nhiều khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên. Chị Nguyễn Thị Diện, ở ấp Mỹ Khánh A, phản ánh: “Ruồi bay thành đàn vào nhà, ăn cơm phải chui vào mùng. Mùi hôi càng khiến chúng tôi vô cùng khổ sở, cả ngày phải đóng cửa để giảm bớt”.
Trong văn bản gửi UBND xã Thái Mỹ và bà con ấp Mỹ Khánh A, Công ty CP Vietstar nêu rõ: “Vietstar đã và đang rất nỗ lực để có thể trở thành một nhà máy hoạt động tốt và để được là một người hàng xóm tốt của bà con... Chúng tôi luôn mở cửa đón bà con và những người quan tâm tới tham quan nhà máy để có cơ hội được giải thích và giới thiệu thêm về các hoạt động của nhà máy”.
Tuy nhiên, ông Dương Văn Nam ở tổ 9, ấp Mỹ Khánh A, phản bác: “Tôi đi thăm ruộng và vườn tràm mà còn bị bảo vệ công ty nhào ra chửi xối xả huống hồ gì đặt chân vô nhà máy! Chúng tôi không cần tham quan mà chỉ có nguyện vọng chính đáng là công ty giải quyết rốt ráo nạn hôi thối và ruồi muỗi”.
Xin lỗi và... hứa
Trước phản ứng gay gắt của gần 100 người dân xã Thái Mỹ, đại diện Vietstar đã ghi nhận những bức xúc mà bà con đã gánh chịu thời gian qua.
Bà Poldi Gerard, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vietstar, phát biểu: “Tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân xã Thái Mỹ. Cách đây 7 năm, khi tiến hành xây dựng nhà máy, tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu và làm việc với rất nhiều cơ quan, ban, ngành tìm những giải pháp tốt nhất để không gây ảnh hưởng sức khỏe của bà con.
Tuy nhiên, Vietstar vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, đó là chưa tìm hiểu đời sống các hộ dân sống xung quanh nhà máy. Chúng tôi sẽ ghi nhận những ý kiến cũng như bức xúc của bà con. Cán bộ nhà máy sẽ thường xuyên thăm hỏi bà con để chấn chỉnh những vấn đề mà bà con phàn nàn. Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để kiểm soát mùi hôi thối cũng như vấn đề ruồi muỗi phát sinh”.
Trong buổi đối thoại, Vietstar chỉ hứa sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất nhưng không cho biết thời gian cụ thể. Khi chúng tôi đặt vấn đề nhà máy cần đưa ra thời gian cụ thể thì đại diện Vietstar đã phớt lờ: “Chúng tôi chỉ tiếp bà con, không tiếp phóng viên”!
Bà Nguyễn Thị Đức, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ, khẳng định: “Nếu Vietstar vẫn không thực hiện như những gì đã cam kết trong buổi đối thoại này thì tôi sẽ tiếp tục có văn bản kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM có hướng giải quyết”.