Vừa đọc sách vừa run
(NLĐ)- Nhiều tháng nay, người dân đến đọc sách tại thư viện huyện Củ Chi (thị trấn Củ Chi- TPHCM) luôn nơm nớp lo sợ vì trần nhà có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Trước đó, hàng chục tấm lót trần trong khuôn viên thư viện đã rớt xuống, những tấm còn lại cũng bị mối ăn thủng lỗ chỗ, trên các bức tường cũng đầy mối mọt...

Trần nhà thư viện nhiều nơi đã bị rớt xuống
Bà Nguyễn Thị Liên, phụ trách thư viện, cho biết thư viện đã tồn tại hơn 30 năm, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Mùa mưa, nước ngập ứ đọng toàn bộ khuôn viên sân, trần nhà dột khiến sách bị ướt, hư hỏng. Nhiều người lo sợ nên đã không dám đến thư viện đọc sách nhiều tháng qua. Thư viện đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Củ Chi cấp kinh phí để sửa chữa, dự kiến năm 2008 sẽ thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành.