Xe tải gặp nạn, 4 tấn vải "biến mất" trong đêm

(NLĐO)- Gặp nạn, phải cẩu xe tải đi sửa, khi quay trở lại hiện trường để thu gom hàng hóa còn lại, gia đình tài xế phát hiện toàn bộ 4 tấn vải đã bị lấy sạch.

Chiều 7-7, một lãnh đạo UBND xã Dân Hòa (thuộc huyện Thanh Oai cũ, TP Hà Nội) thông tin về vụ xe tải gặp nạn phải cẩu đi sửa, chủ xe quay lại đã bị lấy hết 4 tấn vải.

Xe tải gặp nạn, 4 tấn vải "biến mất" trong đêm- Ảnh 1.

Thấy vải đổ ven đường, người dân rủ nhau đến nhặt mang về. Ảnh: Đ.T.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 6-7, tại gần nghĩa trang trên địa bàn xã Dân Hòa, vợ chồng chị Th.L. (trú tại Ngọc Sơn, Phú Thọ) đang vận chuyển khoảng 4 tấn vải từ Bắc Ninh theo Quốc lộ 6 thì xe bất ngờ gặp sự cố, lao xuống ruộng. 

Ngay sau đó, vợ chồng chị L. đã thuê xe cẩu đưa xe gặp nạn về gara sửa chữa, với hi vọng sớm tiếp tục hành trình. 

Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng 7-7, khi quay trở lại hiện trường để thu gom hàng hóa còn lại, gia đình chị bàng hoàng phát hiện toàn bộ số vải đã bị lấy sạch.

Theo chị L., trước khi đưa xe đi sửa, gia đình chị cùng lái xe kịp đưa khoảng 400 kg vải lên bờ, nhưng số này cũng không còn.

Liên quan đến vụ việc, một số người dân trong khu vực sau đó đã chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, cho rằng họ tưởng số vải bị bỏ lại là hàng hóa hư hỏng nên mới nhặt mang về. Sau khi biết rõ đây là hàng hóa còn sử dụng được, bị mất do sự cố giao thông, nhiều người bày tỏ mong muốn được gửi lại tiền hoặc hoàn trả số hàng đã nhặt.

Chị L. cho biết sau khi phát hiện toàn bộ số vải bị mất khoảng gần 30 triệu đồng, gia đình đã buồn bã trở về nhà. Tuy nhiên, khi nắm được thông tin trên mạng xã hội về việc một số người dân muốn liên hệ hoàn trả, gia đình đã cử người quay lại hiện trường với hi vọng nhận được sự chia sẻ, đồng cảm từ cộng đồng.

Theo lãnh đạo xã Dân Hoà, vụ việc không gây thương vong, không xảy ra va chạm với xe khác. Tài xế sau đó cũng không trình báo công an.

Trước thông tin về việc người dân lấy vải từ xe gặp nạn, lãnh đạo xã cho biết thời điểm vào gần sáng, nhiều người đi qua khu vực nghĩ rằng số vải ven đường gần nghĩa trang bị bỏ đi. Tiếc của, họ đã nhặt vải mang về, không có việc người dân lao vào "tranh cướp" của người gặp tai nạn như một số trang mạng xã hội đăng tải.