Thu tiền rồi bỏ mặc người lao động

39 người ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đăng ký và chi nhiều khoản tiền để đi XKLĐ sang CH Czech. Thình lình, 5 người trong số họ được công ty XKLĐ dàn xếp đưa qua... Slovakia, những người còn lại bị bỏ mặc

Tháng 9-2007, Công ty LOD (Labour Overseas Deployment Corporation) đóng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ông Lê Minh Toàn phụ trách, đã vận động hàng chục người dân nghèo xã Thủy Phù (huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại CH Czech. 39 người đăng ký tham gia và trúng tuyển. Sau khi tự chi tiền đi học nghề và quy chế XKLĐ gần 2 tháng tại TP Huế, đến tháng 1-2008, 39 lao động  nộp 16 triệu đồng/người cho đại diện của LOD tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, đại diện công ty này cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây - chi nhánh Hà Nội do bà Trần Thị Thanh Phương làm giám đốc để công ty hoàn thành thủ tục. Những lao động trên lại chi thêm mỗi người 6 triệu đồng để ra Hà Nội học ngoại ngữ và nâng cao tay nghề theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây - chi nhánh Hà Nội.


Đến ngày 18-10-2008, 5/39 lao động trên được bà Phương đưa qua Thái Lan để phỏng vấn, chuẩn bị sang CH Czech. Tuy nhiên, khi qua Thái Lan, họ mới biết mình được làm thủ tục đi Slovakia chứ không phải đi CH Czech. Anh Trần Văn Hưng, ngụ thôn 8B, xã Thủy Phù, sau khi trở về từ Thái Lan, cho biết: “Khi chúng tôi phản ứng thì bà Phương thông báo hoạt động XKLĐ đi CH Czech đã bị ngưng. Những khoản tiền mà người lao động đã chi, công ty sẽ trả lại”.


Cũng trong thời gian này, bà Phương gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hương Thủy tạo điều kiện cho các lao động  vay 30 triệu đồng/người để nộp cho công ty nhằm hoàn thành thủ tục XKLĐ. Văn bản còn ghi rõ “những lao động này đã trúng tuyển đi XKLĐ có thời hạn tại CH Czech, đã có visa và dự kiến xuất cảnh ngày 28-10-2008”. Hơn 20 trong số 39 lao động này đã được ngân hàng giải ngân 30 triệu đồng/người.


Thế nhưng, từ khi nộp tiền (tháng 11-2008) đến nay đã gần 8 tháng, người lao động vẫn chưa được cấp visa, cũng không hề nhận được thông tin nào từ phía hai công ty. Nhiều người đã kéo đến văn phòng của LOD tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để đòi quyền lợi nhưng chỉ một vài người được trả lại 16 triệu đồng/người, số còn lại ra về tay trắng. Bà Nguyễn Thị Huê, mẹ anh Ngô Xuân Tý - một trong 39 người đăng ký đi XKLĐ - bức xúc: “Đã cảnh mẹ góa con côi, lại chạy vạy khắp nơi vay tiền cho con đi Hà Nội học rồi vay tiền ngân hàng nữa nhưng cuối cùng tôi phải gánh cả đống nợ, biết khi nào mới trả hết!”.


Đáng nói là trường hợp anh Hồ Tuấn, dù bị bệnh nhưng vẫn được công ty xác nhận đạt tiêu chuẩn XKLĐ. Trong thời gian chờ đi XKLĐ, anh Tuấn khám sức khỏe và biết mình bị bệnh từ lâu. Gia đình anh đã nhiều lần liên lạc LOD và Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây - chi nhánh Hà Nội để xin rút hồ sơ, lấy lại tiền chữa bệnh cho anh nhưng mới chỉ được hoàn trả 16 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Nguyễn Thanh Kiếm, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết mới đây sở đã gửi giấy mời ông Toàn và bà Phương đến làm rõ vụ việc nhưng cả hai đều không đến. Hiện thanh tra sở LĐ-TB-XH và công an tỉnh đang làm rõ vụ này.