50 phút đến 1 giờ là… quá cỡ thợ mộc!
(NLĐO) - Năm nay tôi 46 tuổi. Tôi lấy vợ muộn, bà xã năm nay 43. Lúc mới cưới (cách nay 6 năm) mỗi tuần tôi có thể gần gũi bà xã 4-5 lần, mỗi lần xấp xỉ 1 tiếng đồng hồ và thường là liên tục “2 hiệp”.
Thời gian gần đây, tôi đã giảm tần suất sinh hoạt mỗi tuần xuống còn khoảng 2-3 lần; thời gian “xung trận” cũng chỉ còn chừng 50 phút. Tuy nhiên, vẫn như trước, tôi phải chiến đấu liên tục 2 hiệp mới cảm thấy thoải mái dù sau đó thấy khá mệt và đau mỏi mình mẩy.
Tôi có nên duy trì tần suất và cường độ như vậy không? Bà xã không thấy nói gì nhưng dường như không nồng nhiệt hưởng ứng cho lắm…
Bạn thân mến,
Thú thật, tôi và nhiều bạn bè đã phải “ngã mũ” bái phục anh bạn khi đọc những dòng này. Thông thường ở vào độ tuổi 40 trở lên, tần suất “chiến đấu” của các đấng mày râu trung bình 2 lần mỗi tuần; còn bạn có thể “hành sự” 4-5 lần, mỗi lần 50 phút đến 1 giờ là… quá cỡ thợ mộc bởi theo một số liệu thống kê đáng tin cậy thì “thời lượng” của đàn ông Việt Nam trung bình chỉ khoảng 11,2 phút.

Bạn không nói cụ thể 50 phút đến 1 giờ là tính tổng thời gian của một cuộc yêu (bao gồm cả khúc dạo dầu) hay chỉ tính thời gian chính thức “lâm trận”. Nếu cả khúc dạo đầu thì không có vấn đề gì đáng bàn vì ở tuổi này, cần phải như vậy để khơi gợi sự hưng phấn cho cả hai. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là thời gian của “hiệp đấu chính thức” thì quả là… quá dài. Điều này có thể làm cho “đối tác” mệt mỏi, kiệt sức, giảm bớt ham muốn. Bằng chứng là bạn cảm thấy bà xã “không còn nồng nhiệt” như trước.
Mặt khác, sau những lần chinh chiến như vậy, bản thân bạn cũng thấy mệt mỏi, đau nhức thì đúng là nên điều chỉnh cho phù hợp với sức khỏe và tuổi tác.
Một chuyên gia hàng đầu về tình dục học của nước ta khuyên rằng: “Đừng hao phí tuổi trẻ nếu muốn về già còn sức để yêu”. Đây là lời khuyên mà bạn không nên bỏ qua.