Cái sự trục trặc này rất khó nói…
(NLĐO) - Tôi và ông xã cưới nhau đã 7 năm. Chúng tôi rất yêu thương nhau và đã có 2 mặt con. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, quan hệ vợ chồng bỗng dưng bị trục trặc dù tôi rất ham muốn gần gũi chồng.
Cái sự trục trặc này rất khó nói. Trước đây, lần nào gần gũi, tôi cũng thỏa mãn; còn bây giờ, anh ấy lên nhanh và xuống cũng rất nhanh; chừng 5 phút là xong. Tôi không biết phải nói sao với chồng vì ngại anh ấy hiểu lầm nên những khi không đạt khoái cảm, tôi thường phải sử dụng “công cụ hỗ trợ” để hoàn tất quá trình.
thuyanhnguyen…@gmail.com.
Theo bạn mô tả thì “nguyên nhân trực tiếp” dẫn đến trục trặc nằm ở chỗ “lên nhanh, xuống nhanh” của ông xã. Thời gian 5 phút như bạn nói không biết có tính cả “khúc dạo đầu” hay không? Nếu tính cả giai đoạn ấy thì đúng là có hơi ngắn ngủi cho một cuộc yêu. Rõ ràng vợ chồng bạn đang có sự “so le” trong cảm xúc ái ân, cần sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục để không dẫn đến những hệ lụy xấu.

Trước tiên, bạn phải tìm hiểu xem ông xã có vấn đề gì về sức khỏe hay không? Nếu có thì phải chữa trị, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tim mạch. Vấn đề tiếp theo là hãy xem “sức khỏe tinh thần” của anh ấy có vấn đề gì không: Công việc có thuận lợi không? Quan hệ với thủ trưởng và đồng nghiệp thế nào? Tiền lương, thu nhập có trồi sụt thất thường khiến anh ấy lo lắng hay không?...
Nếu có một trong những vấn đề này thì bạn nên động viên, an ủi, chia sẻ để anh ấy lấy lại thăng bằng, quẳng gánh lo đi mà sống. Thứ ba là hãy khéo léo tìm hiểu xem ông xã có mối quan hệ nào khác ngoài vợ hay không? Nếu có thì phải tìm cách “chặn đứng” ngay bởi nếu sức lực bị phân tán, không tập trung, ngủ với vợ mà đầu óc lơ mơ nhớ tới người khác thì không thể nào làm tốt nhiệm vụ.
Chúc các bạn sẽ tìm lại được tiếng nói chung.