Chẳng lẽ lại khai là bị… vợ đánh?

* Tôi và bà xã quen nhau 8 năm mới cưới. Bà xã tôi vốn là học trò của tôi ở lớp dạy võ. Tuy nhiên, chỉ sống được với nhau chưa đầy một năm thì đã xảy ra mâu thuẫn. Bà xã tôi ngoài tật bài bạc, lười biếng còn thường xuyên đánh chồng.

Tôi thương vợ nên không đánh trả, chỉ đến khi cô ấy đánh tôi ngay ở nhà cha mẹ tôi và lúc có mặt bạn bè thì tôi mới  quyết định ly hôn. Thế nhưng ra tòa, khi được bảo phải kể hết “tội lỗi” của vợ thì tôi xấu hổ không làm được. Vậy là tòa hòa giải, bắt phải về tiếp tục chung sống. Lần này, tôi gửi đơn ra tòa và lại được yêu cầu phải khai hết tật xấu của vợ để tòa có cơ sở xem xét. Tôi phải làm sao đây?

Nguyễn Văn T. (quận 5 - TPHCM)

Thông thường, khi xử lý một vụ án ly hôn, bao giờ tòa án cũng phải tiến hành thủ tục hòa giải, qua đó, xem xét khả năng hàn gắn của cuộc hôn nhân. Nếu không hàn gắn được thì tòa phải biết đích xác nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Nếu tòa đã yêu cầu khai rõ sự việc thì anh nên thực hiện. Tuy nhiên, ở đây không phải “kể xấu” mà là nói đúng, nói đầy đủ những vấn đề gút mắc giữa hai bên.

Việc người chồng bị vợ bạo hành cũng không phải là cá biệt hiện nay. Và cho dù kẻ bạo hành là chồng hay vợ thì cũng đáng bị lên án. Anh không nên vì muốn giữ thể diện mà không dám khai thật với tòa là mình bị vợ đánh hay vợ biếng nhác, bài bạc...
Sai lầm trong hôn nhân cũng giống như những sai lầm khác trong cuộc sống, nếu biết sửa chữa, chúng ta luôn có cơ hội thứ hai. Tốt nhất anh nên khai rõ với tòa tình trạng hôn nhân của mình. Chỉ có như vậy, người có trách nhiệm xử lý mới có cái nhìn toàn diện. Chúc anh can đảm đối diện với sự thật.