Có phải bà xã tôi bị “quá tải”?

* Bà xã tôi là giáo viên ở quê. Sau khi thành hôn mới theo chồng về thành phố. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của người quen, đã tìm hiểu khá lâu trước khi cưới.

Cuộc sống của chúng tôi thời gian đầu sau khi cưới rất ổn nhưng gần đây không biết vì lý do gì vợ tôi có vẻ không vui, thường xuyên xin về nhà cha mẹ ruột. Mới đây, cô ấy bảo tôi là muốn ly dị, tôi vô cùng ngạc nhiên, gặng hỏi mãi cô ấy mới nói lý do là “không hòa hợp về chuyện vợ chồng”. Có phải do tôi quá mạnh mẽ, đòi hỏi quá đáng, ngày nào cũng có nhu cầu gần gũi nên bà xã bị “đuối”?

quangminh…@yahoo.com

Bạn thân mến,

Vợ chồng bạn biết nhau do người quen giới thiệu nên có thể có nhiều điều chưa hiểu hết về nhau. Thêm vào đó, vợ bạn vốn sinh ra, lớn lên ở vùng quê nên có thể tính tình nhút nhát, rụt rè; không có điều kiện để tiếp cận, tìm hiểu kiến thức về tình dục, về quan hệ vợ chồng trên các phương tiện truyền thông... Bạn đáng trách ở chỗ quá vô tình, không chú ý đến suy nghĩ, tình cảm của vợ. Tuy nhiên, do chuyện này phát hiện sớm nên cũng không đến nỗi hết phương cứu chữa.

img

Trước mắt, bạn nên lựa lời nói chuyện với vợ, nói thế nào để cô ấy hiểu, chia sẻ về việc bạn đang ở vào độ tuổi rất sung sức, lại rất yêu vợ nên mới đòi hỏi nhiều như vậy. Nếu bà xã thấy “quá tải” thì bạn nên “giảm tải” từ từ, cách nhật mới “giao ban” một lần hoặc khi nào bà xã thấy thoải mái. Về lâu dài, bạn phải hết sức chú ý thái độ của bà xã, đừng để xảy ra “sự cố” đáng tiếc như vậy.