Hay gặp xui xẻo vì làm việc với sếp nữ
(NLĐO)- Chẳng biết tại sao khi em làm việc với sếp nam thì mọi việc đều trôi chảy, còn khi đụng phải sếp là người cùng phái nữ, em hết gặp chuyện này đến chuyện khác, mà toàn chuyện xui xẻo.
Em còn trẻ, năng động, năng lực làm việc khá, ngoại hình cũng dễ gây thiện cảm với người đối diện nhưng không hiểu sao lại luôn “khắc” với sếp là người cùng giới? (Nguyễn Thị Tâm Đan)

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Người ta ví nam - nữ như hai thanh nam châm khác cực nên thường hút nhau. Vậy nên, em là nữ, làm việc với sếp hoặc sếp nam thấy “hạp” hơn với sếp nữ cũng dễ hiểu. Thêm vào đó là đàn ông thường rộng lượng, không chấp nhặt, sẵn sàng nhường nhịn, chở che… phái yếu. Những yếu tố này dĩ nhiên ít có ở sếp nữ đối với nhân viên nữ. Vì vậy, chuyện “xung khắc” như em gặp phải cũng là đương nhiên.
Tuy nhiên, như ông bà ta nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, em cũng nên xem lại trong cung cách làm việc, cư xử của mình có gì thất thố, chưa vừa ý sếp hay không. Nếu em thực sự là một người năng động, có năng lực, là "ngôi sao" về ngoại hình và đứng hàng top "không thể thiếu" trong công việc thì chắc chắn có "ghen tỵ" về sắc đẹp cỡ nào, sếp nữ cũng không dám "đì" em đâu.
(Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi)
Bạn có gặp vướng mắc ở nơi làm việc, trong cuộc sống thường nhật cần được chia sẻ? Hãy gởi cho chúng tôi qua email: hoithamdapkhe@nld.com.vn
(Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt) |