Mẹ vợ tương lai chỉ hơn có 8 tuổi…

Tôi sinh năm 1973, người yêu sinh năm 1990. Chúng tôi yêu nhau thật lòng và muốn tiến tới hôn nhân vì tuổi tôi cũng đã lớn, cha mẹ lại già yếu. Thế nhưng vừa rồi, tôi phát hiện mẹ vợ tương lai của tôi năm nay mới 48 tuổi, còn nhỏ hơn cả chị hai tôi.

 
Vì vậy, ba má tôi rất ngại; bản thân tôi cũng thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc phải gọi người ấy bằng “mẹ”. Chính vì vậy mà tôi chần chừ, không dám tới nhà người yêu. Hai bên cứ dùng dằng mãi mà sự việc chẳng đi đến đâu. Mấy hôm nay, người yêu tôi giận, không muốn gặp mặt, thậm chí còn chê tôi già…
Bạn thân mến,
Nếu hôn sự này thành thì bạn đúng là… tiên như trong câu người ta thường nói “Chồng già vợ trẻ là tiên…”. Trong thực tế, vẫn có những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác như vậy, thậm chí nhiều hơn nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Vì vậy, trong tình yêu, vấn đề tuổi tác đôi khi chẳng phải là chuyện quan trọng.

img

Rắc rối của bạn do chính bạn đặt ra. Đã yêu và muốn cưới người ta mà còn ngại ngần, tiếc một tiếng gọi các đấng sinh thành của người ta là “cha mẹ” thì đúng là… quá tính toán, keo kiệt. Người ta sinh đẻ, nuôi nấng, dạy dỗ một đứa con khôn lớn thành người rồi mang trao tặng cho bạn, người ta còn không tính toán, thế thì bạn tiếc chi tiếng gọi ấy?

Tôi nghĩ, chính vì sự chần chừ của bạn làm cô ấy hờn dỗi chứ không phải thật lòng chê bạn “già” đâu. Đàn ông 40 tuổi sao gọi là già? Điều đó chỉ xảy ra sau 20 năm nữa thôi, còn bây giờ, bạn hãy nhanh chân lên…