Ức chế vì ông xã cứ… “biến tấu”
(NLĐO) - Ông xã tôi đã ngoài bốn mươi nhưng hãy còn khỏe mạnh, cường tráng. Tôi kém anh ấy 6 tuổi, năm nay chưa tới bốn mươi nhưng do gánh nặng công việc, gia đình, con cái nên sức khỏe có phần suy giảm và ít ham muốn như trước.
Trước nay, chuyện vợ chồng gần gũi vẫn diễn ra bình thường, nghĩa là bất cứ khi nào chúng tôi có nhu cầu, dù thỉnh thoảng trong những lần đó, tôi không lên đỉnh nhưng vẫn thấy hài lòng. Các tư thế quan hệ thường là “cổ điển”, không mất quá nhiều sức lực.
Bạn thân mến,
Phụ nữ chưa tới 40 tuổi vẫn đang trong thời kỳ sung sức của sức khỏe tình dục. Tuy nhiên, hiện nay do áp lực của đời sống hiện đại khiến chị em mệt mỏi, căng thẳng. Trước tiên bạn nên sắp xếp lại công việc, con cái, gia đình; sao cho có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Bạn nên để ông xã và các con chia sẻ bớt việc nhà chứ không nên ôm hết vào mình. Việc này vừa giúp bạn bớt được gánh nặng, vừa giúp ông xã hiểu, thông cảm với vợ hơn.

Do vậy, việc ông xã rủ rê bạn thực hiện những thao tác mới lạ cũng là điều bình thường. Nếu rảnh rỗi, bạn có thể đọc sách, lên mạng tìm hiểu thêm. Trong sự tồn tại và phát triển của loài người, các tư thế quan hệ tình dục rất đa dạng, phong phú; thậm chí có thể lên đến hằng trăm, hằng ngàn chứ không phải chỉ là “nam trên, nữ dưới” như nhiều chị em vẫn nghĩ. Bạn cảm thấy ức chế, không thoải mái và khó đạt đỉnh là vì chưa quen và nhất là trong suy nghĩ còn có điều lấn cấn, chưa thông.
Bạn hãy nghĩ thoáng hơn một chút và tích cực hưởng ứng đề xuất của ông xã, thậm chí có thể chủ động đưa ra yêu cầu để ông xã thực hiện sao cho phù hợp với sở thích của mình. Nếu bạn là một người nội trợ giỏi thì hãy tưởng tượng, chăm sóc đời sống tình dục cũng giống như nấu ăn: Rất cần những gia vị để món ăn đa dạng, phong phú và ngon miệng hơn.
Chúc bạn mau chóng tìm thấy cảm hứng mới trong những khúc biến tấu của đời sống vợ chồng.