Maya Khan -“chủ xị” kiêm người dẫn chương trình “Chào buổi sáng” của Samaa TV đã cùng ê kíp phục kích tại công viên Lahore, Pakistan. Họ bắt gặp một cặp đôi trẻ đến đây và truy vấn về việc cả hai đã kết hôn hay đính hôn chưa? cha mẹ của cặp đôi này có biết chuyện của họ không?...
Trong một cảnh khác, nữ MC 31 tuổi Maya Khan còn yêu cầu cặp đôi trẻ “trình” giấy đăng ký kết hôn cho cô xem sau khi nghe cặp đôi này nói đã kết hôn.
Ngay khi tập đầu của chuyên mục trên phát sóng, hàng ngàn khán giả đã gọi điện về và yêu cầu sa thải ê kíp chương trình bao gồm cả Maya Khan. Họ nói Maya là “phù thủy” chuyên rình mò và bới móc chuyện người khác.
Mặc dù chương trình có lịch phát sóng đến ngày 17-1 nhưng làn sóng phản đối lan tràn yêu cầu đài truyền hình ngừng phát sóng. Ban đầu, Maya Khan đưa ra nhiều tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình nhưng vài ngày sau cô lên tiếng xin lỗi qua một đoạn clip trên truyền hình: “Tôi không bao giờ muốn làm cho bạn rơi nước mắt hay đau lòng. Tôi xin lỗi”.
Mặc dù vậy, ê kíp của Maya Khan vẫn bị sa thải. Trong khi đó, 4 tổ chức phi chính phủ nộp đơn kiện chống lại Samaa TV cũng vì chương trình của Maya Khan. Họ cho rằng, phóng viên không được lạm quyền của cảnh sát.
Một vài khán giả phàn nàn rằng chương trình của Maya Khan gợi lại những sự kiện khủng khiếp năm 1980 khi Pakistan nằm dưới sự cai trị của Mohammad Zia ul-Haq. Lúc đó, nước này có một đạo luật là cảnh sát yêu cầu các cặp đôi cho xem giấy tờ đăng ký kết hôn nếu không có sẽ bị tù đày khủng khiếp.
Một số khán giả khác thì cho rằng Maya Khan đã chọn những người Pakistan nghèo khó để “chỉ trích” mà lại bỏ qua những người giàu có bị nhiễm lối sống tình dục thoáng đãng của phương Tây.
Bình luận (0)