
Tòa án ra phán quyết rằng cắt tử cung là cách tốt nhất cho cô bé tật nguyền Angela. Ảnh: ABC.
Bé gái, được gọi là Angela, mắc hội chứng Rett, một rối loạn phát triển thần kinh. Bệnh thường dẫn tới những rối loạn ở dạ dày - ruột và đến 80% các trường hợp bị tai biến não.
Theo trang ABC, Angela bước vào tuổi dậy thì khi lên 9, và cha mẹ bé tin rằng những chu kỳ kinh nguyệt đã kích thích các cơn động kinh của em.
Angela đến giờ vẫn không nói được và cũng không thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cô bé "hành động như một đứa trẻ 3 tháng tuổi". Em không thể đứng thẳng một mình, và chỉ có thể đi lại nhờ đứng trong một cái khung. Mẹ Angela cho biết những cơn động kinh dường như xuất phát từ các kỳ kinh, khiến cô bé đau đớn và mệt mỏi.
Cặp vợ chồng này buộc phải nhờ tới sự can thiệp của tòa án, do một điều luật ra đời năm 1992 yêu cầu các cặp cha mẹ không được ngừng chữa chạy những căn bệnh nguy hiểm cho trẻ.
Vị thẩm phán Paul Cronin hôm qua tuyên bố phán quyết này là nhằm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của Angela. 3 bác sĩ phụ khoa hàng đầu ở Queensland cũng đồng ý cắt tử cung là cách điều trị tốt nhất cho cô bé.
Các tổ chức bảo vệ người tàn tật ngay lập tức lên tiếng rằng hành động triệt sản cưỡng bức với bất kỳ bé gái nào đều là sự vi phạm nhân quyền.
Tuy nhiên, các bậc cha mẹ có con tàn tật lại ủng hộ mạnh mẽ quyết định này. "Tôi hoàn toàn đứng về phía cha mẹ Angela trong chuyện này. Tôi có một đứa con gái tàn tật nặng nề, và tôi vẫn đang đấu tranh để được cắt tử cung cho nó. Con bé có những hành vi bột phát và trở nên rất bạo lực khi đến kỳ kinh".
Bình luận (0)