Nhớ lại giờ phút kinh hoàng đó, Jack kể: “Tôi cùng 5 người bạn tới Magaluf và chúng tôi quyết định tổ chức tiệc trong phòng với loại thức uống cực mạnh. Tôi nâng ly rượu lên uống, bạn tôi châm một điếu thuốc và sau đó là khói. Lửa bùng lên và tôi ngã xuống đất với gương mặt bốc cháy”.
“Tôi tỉnh dậy sau khi phẫu thuật và khi nhìn thấy khuôn mặt mình tôi bật khóc. Tôi sợ hãi vô cùng và nghĩ rằng mình sẽ phải mang gương mặt này suốt phần đời còn lại”, Jack tâm sự.
Mẹ của chàng trai này - bà Jayne, 48 tuổi, cho biết: “Tôi chạy thẳng đến bệnh viện và gần như không nhận ra con trai mình với gương mặt bị tàn phá kinh hoàng”.
May mắn cho Jack Kirk khi các bác sĩ có thể giúp cậu phục hồi lại gương mặt gần như ban đầu.
Bình luận (0)