Tai nạn bất ngờ khiến vị Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM ngã gục xuống sàn nhà, máu chảy ướt cả áo. Chai mắm tôm thì vỡ nát, mắm văng khắp quầy bán tân dược. Đây là lần thứ 3 trong vòng 12 tháng trở lại đây, ông Thọ bị kẻ lạ hành hung gây trọng thương.

Bác sĩ Thọ (bìa trái) trong một lần cùng Bộ Y tế chống dịch tiêu chảy cấp. Ảnh: Thiên Chương.
Sáng 19-1, hai ngày sau tai nạn, vẫn đến cơ quan làm việc với vết thương còn rỉ máu, bác sĩ Thọ cho biết, cú ném quá mạnh vào giữa trán đã khiến ông phải nhập viện Bình Dân cấp cứu. "May mắn cho tôi là chai thủy tinh không vỡ lúc chạm vào đầu, nếu không, chắc tôi không chỉ bị may 4 mũi như thế này", ông Thọ nói.
Cũng theo bác sĩ Thọ, hơn 20 năm nhận chức tại Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, ông chỉ phụ trách chuyên môn bao gồm các vấn đề tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh và chưa từng gây thù oán với ai.
Những người hàng xóm của bác sĩ Thọ cũng tỏ ra bất ngờ khi ông Thọ hai lần bị kẻ lạ hành hung tại nhà, bởi theo họ, ông là một người hiền từ ít nói và luôn thân thiện với mọi người.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, do sự việc xảy ra tại nhà riêng của ông Thọ, nên Sở chỉ báo cáo sự việc lên cấp trên chứ không thể can thiệp sâu.
Xét thấy sự việc khá nghiêm trọng do ông Thọ bị tấn công nhiều lần, gia đình bác sĩ Thọ đã báo Công an quận 3 và yêu cầu được điều tra.
Giữa năm 2008, trước cổng Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, ông Thọ bị kẻ lạ mặt ép ngã xe máy phải nhập viện. Sau đó vài tháng, tại quầy thuốc tây ở nhà riêng, bác sĩ Thọ bất ngờ một người dùng khối kim loại đánh vào đầu gây trọng thương.
Bình luận (0)