Do sống bằng điện nên bà Anne có một “ổ cắm điện” bên trong bụng. Buổi tối trước khi ngủ, bà hôn bạn đời, tắt đèn ngủ và cắm dây điện vào người.
Bà nói: “Tôi không còn mạch đập, trái tim tôi vẫn còn nhưng máu không thể lưu thông qua nó mà qua một cái máy bằng điện. Thay vì nghe nhịp tim, các bác sĩ nghe âm thanh của máy móc. Nếu đi xa, tôi phải sạc pin rất lâu. Trong thời gian đó, tôi có thể hút một điếu thuốc nhẹ”.
Bà Anne được trang bị các dụng cụ bằng điện sau một cơn đau tim hồi tháng 3-2009. Trong lúc đang ngủ, bà đau đớn bật dậy. Tưởng bị chứng đầy bụng, bà Anne uống vài viên Aspirin.
Ngay sau đó, bà được đưa vào bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật đặt 2 stent (ống lưới thép mỏng đặt trong lòng động mạch) vào tim. Các bác sĩ cho biết họ đã đưa bà vào danh sách chờ cấy ghép tim.
Một năm sau, bà Anne được đưa tới Bệnh viện Freeman ở Newcastle, nơi có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất về tim mạch, dẫn đầu là Giáo sư Stephan Schueler. Tại đây, các bác sĩ đã đặt một bộ máy chạy bằng nguồn điện giúp bà Anne có một "quả tim cơ học" làm từ titan và không lo lắng về cái chết chờ chực như trước nữa.
Giáo sư Norman Williams, Đại học Phẫu thuật Hoàng gia Anh, nói: “Đây là một trường hợp tiêu biểu thể hiện sự tiến bộ y học ở Anh nhằm giúp cứu sống những bệnh nhân thoát khỏi án tử trong thời gian chờ ghép tim”.
Bình luận (0)