Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Alonso mơ về Ferrari, Coulthard chia tay F1

Theo Nguyễn Đức (VTV)

Sau thất bại liên tiếp của đội đua Renault, Alonso có vẻ như đã không còn đủ kiên nhẫn để ở lại. Mới đây, nhà cựu vô địch thế giới đã lên tiếng bày tỏ muốn sát cánh cùng đội đua nước Ý, Ferrari. Trong khi đó, tay đua kỳ cựu David Coulthard của Red Bull đã chính thức nói lời chia tay F1...

Renault không “xứng tầm”?

BLĐ đội đua nước Pháp, Renault đã hứa hẹn rằng họ sẽ lên ngôi vô địch F1 trong tương lai gần và Fernando Alonso là nhân tố chính trong kế hoạch này. Thế nhưng, có vẻ như lời hứa hẹn ấy không còn đủ hấp dẫn với tay đua người Tây Ban Nha. Alonso tỏ ra nghi ngờ về thực lực của đội nhà cũng như khát vọng chiến thắng của BLĐ, nhất là sau những thất bại thảm hại thời gian qua.

Renault của mùa giải 2008 đang cho thấy họ kém cỏi đến thế nào khi mới có được 12 điểm sau một nửa chặng đường đã qua. Vị trí thứ 7 cùng khoảng cách vời vợi với top trên (Ferrari đứng đầu với 91 điểm) gần như đã an bài số phận cho đội đua màu xanh này. Chiếc xe F1 của Renault quả thật không thể sánh bằng Ferrari, McLaren hay thậm chí là cả BMW.

Bản thân Alonso dù rất cố gắng nhưng cũng mới chỉ có 10 điểm trong bảng thành tích cá nhân, kém 38 điểm so với Masa - người tạm thời dẫn đầu. Khả năng để Alonso có thể lọt vào top 3 cũng rất thấp khi mà những Kimi Raikkonen, Masa, Hamilton hay Kubia đều đang có phong độ cao cùng một tập thể đoàn kết. Đây quả là một kết cục đáng tiếc cho Alonso – nhà vô địch F1 của năm 2005 và 2006.

img
Alonso mong được tới Ferrari

Không muốn để phí hoài tài năng của Alonso, mới đây đội đua Honda (hiện đứng sau Renault trên bảng xếp hạng) đã đánh tiếng để có tay đua này. Ông bầu của Honda, Ross Brawn tin tưởng với sự có mặt của Alonso, họ sẽ vượt mặt các “đại gia” Ferrari cũng như McLaren để lên ngôi vào mùa giải 2009. Tuy nhiên, Alonso lại không nghĩ vậy: “Honda sẽ không thể tạo ra sự khác biệt. Chắc chắn là vậy”.

Và đích thân tay đua người Tây Ban Nha đã công khai ý định muốn được đầu quân cho Ferrari. Đây chính là đối thủ của Alonso trong những mùa giải trước đó khi anh phải so tài cùng Schumacher và Raikkonen. Không rõ ý định của Alonso có được đội đua nước Ý đón nhận không nhưng hiện tại, điều này khá xa vời. Ferrari đang có một đội hình ổn định và tài năng với hai “mũi công: Raikkonen và Masa. Raikkonen đã vô địch F1 mùa trước còn Masa đang tạm dẫn đầu mùa giải này. Nếu Alonso đến, mọi thứ có thể sẽ bị xáo trộn theo hướng tiêu cực giống như những gì McLaren đã phải hứng chịu khi đưa Alonso về năm 2007.

David Coulthard chia tay F1

Tay đua kỳ cựu 37 tuổi này đã chính thức tuyên bố sẽ chia tay F1 vào cuối mùa giải 2008. Tay đua của đội Red Bull là người cùng thời với “huyền thoại” Schumacher và cũng có một sự nghiệp thi đấu khá lẫy lừng. Coulthard từng đầu quân cho McLaren, Williams và giờ là Red Bull.

Tay đua người Anh đã có 13 chiến thắng chặng, 62 lần có mặt trên bục podiums, 12 lần giành pole và 17 lần lập fastest... trong sự nghiệp 14 năm chinh chiến tại F1.

Tuyên bố của David Coulthard được đưa ra khi British Grand Prix chuẩn bị khởi tranh vào cuối tuần này (06/7).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo