xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Argentina chưa biết thắng, Uruguay đứng đầu Nam Mỹ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Ở vòng đấu vắng mặt cả 3 ngôi sao hàng đầu thế giới là Luis Suarez, Lionel Messi, và Neymar thế nhưng các đội bóng của họ lại có được những kết quả khác nhau, trong đó, Uruguay với chiến thắng thứ nhì liên tiếp đã vươn lên dẫn đầu khu vực Nam Mỹ.

Không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo khét tiếng Lionel Messi và Sergio Aguero đều với lý do chấn thương, Argentina phải đặt trọng trách nơi gương mặt kỳ cựu Carlos Tevez trong chuyến hành quân đến sân Asuncion của Paraguay.

Từng đánh bại đội chủ nhà đến 6-1 tại Copa America nhưng lần tái ngộ này, đội á quân World Cup 2014 Argentina hoàn toàn bất lực trước hàng thủ cực kỳ chắc chắn của Paraguay. 

Tevez có pha đánh đầu nối đường chuyền của Di Maria ở đầu trận nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Paraguay. Chơi xông xáo nhưng Tevez và đồng đội không sao tìm được đường vào cầu môn đội chủ nhà. Chẳng những thế, Tevez còn bị chấn thương mũi rất nặng đầu hiệp hai và được rút ra sân từ phút 75. 

Thế chỗ Tevez là gương mặt trẻ Paulo Dybala nhưng ngay cả chân sút nhiều tiềm năng này cũng không thể hiện được nhiều trong khoảng 15 phút có mặt trên sân.

 

Carlos Tevez không hoàn thành trọng trách thủ lĩnh hàng công Argentina
Carlos Tevez không hoàn thành trọng trách thủ lĩnh hàng công Argentina

 

Chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt đấu, Argentina rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp và nỗi lo thực sự đè nặng lên HLV Gerardo Martino khi ở lượt đấu tới, họ phải chạm trán cùng Brazil trong trận derby lừng danh của khu vực Nam Mỹ.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Uruguay dù cũng vắng cả bộ đôi Luis Suarez và Edinson Cavani do bị treo giò nhưng các cầu thủ tuyến sau của họ đã làm rất tốt nhiệm vụ mà đồng đội để lại. Colombia cũng đối mặt với khó khăn nhân sự không kém khi ngôi sao James Rodriguez không thể ra sân vì chấn thương còn tiền vệ bị thất sủng tại Chelsea là Juan Cuadrado lại bị truất quyền thi đấu ở cuối trận.

 

Trung vệ Diego Godin mở tỉ số sớm cho Uruguay
Trung vệ Diego Godin mở tỉ số sớm cho Uruguay

 

Đội chủ sân Centenario có bàn mở tỉ số từ phút 33 khi trung vệ thủ quân Diego Godin bật cao đánh đầu lập công sau pha đá phạt góc của Carlos Sanchez. Tỉ số được nhân đôi ở phút 51 khi đường chuyền ngang như đặt của Nicolas Lodeiro tìm đúng vị trí của Diego Rolan và chân sút này không khó để đánh bại thủ thành David Ospina của đội khách Colombia.

 

Niềm vui chiến thắng của Uruguay
Niềm vui chiến thắng của Uruguay

 

Thế trận gần như ngã ngũ sau bàn thắng này khi Colombia hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Không những thế, khi trận đấu chỉ còn 3 phút, chỉ cần hai đường chuyền dài xuất phát từ thủ môn  Fernando Muslera, Abel Hernandez dứt điểm từ góc sút cực hẹp, đánh bại thủ môn Ospina lần thứ ba trong trận.

 

Miller Bolanos ghi bàn trong chiến thắng của Ecuador
Miller Bolanos ghi bàn trong chiến thắng của Ecuador

 

Cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với Uruguay là Ecuador khi đội chủ sân Quito đánh bại Bolivia bằng hai bàn thắng của Miller Bolanos và Felipe Caiceido. Chile cũng có 6 điểm sau hai trận đã đấu với chiến thắng 4-3 trên sân của Peru. Hai cú đúp của Alexis San chez và Eduardo Vargas đã phủ nhận hoàn toàn nỗ lực của chủ nhà Peru, đội bóng cũng có một cú đúp bàn thắng của Jefferson Farfan và pha lập công Paulo Guerrero.

 

Alexis Sanchez (7) chia vui cùng đồng đội trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Peru
Alexis Sanchez (7) chia vui cùng đồng đội trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Peru

 

Được chờ đợi nhiều nhất vẫn là cuộc đối đầu giữa Brazil và Venezuela tại sân Castelo ở Fontaleza. Tiền vệ CLB Chelsea là Willian chỉ mất 40 giây để sút bóng qua khe rất hẹp giữa thủ môn Alain Baroja và cột dọc khung thành Venezuela.

 

Willian đạt phong độ rất cao ở đội tuyển Brazil
Willian đạt phong độ rất cao ở đội tuyển Brazil

 

Tấn công áp đảo nhưng cũng phải đợi đến phút 42, đội chủ nhà mới có cơ hội nhân đôi cách biệt khi hậu vệ Filipe Luis có pha căng ngang thuận lợi để Oscar đẩy tiếp cho Willian dứt điểm thành công.

Venezuela thu ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 64 do công của Christian Santos nhưng chỉ 10 út sau, Brazil có bàn thắng thứ ba do công của tiền đạo 35 tuổi Ricardo Oliveira, chân sút hàng đầu của giải VĐQG Brazil.

 

Chân sút 35 tuổi Ricardo lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil
Chân sút 35 tuổi Ricardo lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil

 

Đây là chiến thắng quan trọng, tiếp thêm niềm tin cho đoàn quân của HLV Carlos Dunga trước khi Selecao đến làm khách tại Buenos Aires vào tháng tới, đối đầu cùng kình địch Argentina.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo