xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal, Liverpool cùng “ngã ngựa”

Hoàng Nam

(NLĐO)- Đội bóng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng Ipswich Town vừa bất ngờ tạo nên “cơn địa chấn” tại bán kết lượt đi Cúp Liên Đoàn Anh khi đánh bại Arsenal 1-0 trên sân nhà Portman Road vào rạng sáng nay.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo T. Priskin từ một pha phản công ở phút 78. “Góp công” không nhỏ trong tình huống này là tuyến phòng ngự của Arsenal khi bẫy việt vị không thành công để chân sút mang áo số 9 thoát xuống và đánh bại TM W. Szczesny.

img
Tamas Priskin khiến hàng thủ của Arsenal nhiều lần gặp vất vả
 
Dường như muốn tiêu diệt gọn đối thủ giống như cách mà “hàng xóm” Chelsea đã làm cuối tuần qua (thắng 7-0 trước chính Ipswich) nên HLV A. Wenger tung ra một đội hình khá mạnh gồm nhiều tinh binh. Thủ quân C. Fabregas cùng tài năng trẻ J. Wilshere cầm trịch giữa sân, trong khi hai mũi tấn công ở đôi cánh là T. Walcott và A. Arshavin. Trên hàng công, N. Bendtner giữ vai trò trung phong.
 
Tuy nhiên, mọi việc lại chẳng như mong đợi với The Gunners khi Ipswich không hề tỏ ra e ngại danh tiếng của họ. Đội chủ nhà suýt vượt lên dẫn trước ở phút 14. Tiền đạo Priskin khiến các cổ động viên Arsenal phải thót tim khi dứt điểm uy lực ngoài vòng cấm, bóng vượt khỏi tầm với của TM W. Szczesney rồi bay chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Sau hơn 20 phút, Arsenal mới có thể dồn lên gây sức ép nhưng Ipswich vẫn là những người chơi hay hơn trong hiệp 1 với những đợt lên bóng đầy tốc độ và sắc bén. Priskin đã một lần đưa bóng vào lưới đội khách ở phút 42 khi tung người ngã bàn đèn đẹp mắt nhưng tiếc là trọng tài lại thổi còi bắt việt vị.
 
Đầu của hiệp 2 là khoảng thời gian Arsenal thi đấu không tốt khi nhiều lần phải chịu trận trước sức tấn công mạnh mẽ của Ipswich. May cho các “Pháo thủ” là mành lưới của Szczesny vẫn chưa rung lên sau các pha uy hiếp của đội chủ nhà.
img
Ipswich chơi đầy nỗ lực và quyết tâm trước Arsenal
 
Bên ngoài khu kỹ thuật, sốt ruột trước sự bế tắc của các học trò, “Giáo sư” Wenger quyết định tăng cường thêm hỏa lực khi tung A. Song và M. Chamakh vào sân. Mặc dù vậy, những gì Arsenal làm được trong những phút tiếp theo chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội. Hết Walcott rồi đến K. Gibbs thoát xuống đối mặt với TM M. Fulop nhưng đều không thắng được thủ thành người Hungaria.
 
Đáng tiếc nhất là pha bóng ở phút 76. Một mình một bóng trước khung thành rộng thênh thang nhưng không hiểu sao Fabregas lại để bóng chạm vào đầu gốc rồi bay lên trời từ khoảng cách chừng 4m.
 
Không những không tìm được bàn thắng, Arsenal còn phải nhận lấy “trái đắng” chỉ 2 phút sau pha bỏ lỡ của Fabregas. Nhận đường phát bóng của đồng đội, Priskin băng xuống và nhẹ nhàng đặt lòng vào góc xa trong tình huống 1 chọi 1 với TM W. Szczesney.
  
Hơn 10 phút ít ỏi còn lại là không đủ để Arsenal tìm được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1. Đội chủ sân Emirates sẽ có cơ hội sửa sai trong trận lượt về sẽ diễn ra sau đây đúng 2 tuần.
 
Đội hình thi đấu:
Ipswich:
Fulop - Peters, McAuley, Delaney, Kennedy - Edwards, Norris, Healy, O'Dea - Wickham, Priskin (Murray 90).
Arsenal: Szczesny - Eboue, Koscielny, Djourou, Gibbs - Walcott, Denilson, Fabregas, Wilshere (Song 68), Arshavin (Vela 80) - Bendtner (Chamakh 68).
 
Trên sân Bloomfield Road, Liverpool cũng chịu chung tâm trạng với Arsenal trong trận đấu bù vòng 19 giải Ngoại hạng Anh khi để thua ngược 1-2 trước chủ nhà Blackpool. Như vậy, “Lữ đoàn đỏ” đã thất bại trước Blackpool cả hai lần ở mùa giải năm nay (thành tích tệ hại nhất kể từ năm 1947), một kết quả mà khó có cổ động viên trung thành nào của họ có thể chấp nhận được.
 
Liverpool khởi đầu không thể tốt hơn khi ngay ở phút 3, F. Torres đã xuyên thủng mành lưới của Blackpool sau một pha bức tốc bên cánh phải rồi kết thúc quyết đoán, mang về bàn mở tỷ số 1-0.
 
Tuy vậy, lợi thế mà thầy trò HLV K. Dalglish có được chỉ tồn tại đúng 9 phút khi G. Taylor-Fletcher nhận đường chọc khe của E. Grandin rồi vượt qua D. Agger trước khi lạnh lùng hạ gục P. Reina trong tư thế đối mặt.
 
Nỗi đau của Liverpool bị nhân đôi ở phút 69 khi D. Campbell thoải mái đánh đầu tung lưới Reina sau pha chuyền bóng bằng đầu của I. Evatt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Blackpool.
 
Thua trận này, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm hơn nhóm “cầm đèn đỏ”. Phía trước The Kop sẽ là trận derby vùng Merseyside hứa hẹn nhiều khó khăn với Everton vào chủ nhật tuần này (15-1) tại “thánh địa” Anfield.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo