Sự thất vọng dành cho Arsenal không chỉ về mặt kết quả mà còn ở lối chơi. Dù sở hữu một dàn sao đang có phong độ cao nhưng “Pháo thủ” lại thể hiện sự bế tắc tại Carrow Road khi không tạo nổi vài cơ hội ra hồn trong trận đấu diễn ra rạng sáng 21-10 này. Đây có thể xem là một thất bại xứng đáng cho Arsenal, đủ để biết họ đang đứng ở đâu thay vì mơ mộng sau sự khởi đầu tương đối suôn sẻ.
Dù đã có được bàn thắng cho Arsenal nhưng trận này, Giroud vẫn thể hiện sự vô duyên vốn có
Sân nhà Carrow Road của một đội bóng bé nhỏ như Norwich tất nhiên chẳng thể làm Arsenal e dè. Họ nhập cuộc một cách chủ động và bắt đầu triển khai tấn công bằng những đường bóng ngắn như thường lệ. Thế nhưng, đội chủ nhà cho thấy họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này và không dễ để Arsenal tiếp cận khung thành thủ môn Ruddy.
Trong lúc các học trò HLV Wenger đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Norwich, Arsenal bất ngờ bị thủng lưới. Thủ thành số ba Vito Mannone phạm sai lầm khi không bắt dính được bóng sau cú sút của Alexander Tettey, tạo cơ hội cho chân sút Gran Holt nhanh chóng băng vào đệm bóng mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 19. Bàn thắng càng làm áp lực đè nặng lên vai các “Pháo thủ”.
Nên đành bất lực nhìn Holt ghi bàn duy nhất giúp Norwich đánh bại Arsenal
Dù đội bóng của HLV Arsene Wenger có đến hơn 70% thời lượng kiểm soát bóng nhưng lại không tỏ ra sắc bén trong tấn công. Bước sang hiệp 2, Norwich khiến đội khách thực sự sốt ruột với lối chơi rất kiên cường, phòng thủ chặt để bảo toàn cách biệt mong manh được tạo ra trong hiệp 1. Lối chơi lăn xả và không ngại va chạm của Norwich đã khiến cho ngôi sao trẻ Alex Oxlade-Chamberlain bị chấn thương phải rời sân dù mới được thay Podolski trong hiệp 2.
Thua 0-1, Arsenal đành phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại thứ 2 của mình kể từ đầu giải, tiếp tục chững lại trong cuộc đua vô địch trong lúc cả ba đối thủ Chelsea, Man City và M.U ở vòng này đều toàn thắng dù rất nhọc nhằn. Arsenal tụt xuống vị trí thứ 9.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)