xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Atletico Madrid: Nhà vô địch đầy nợ

Trần Đoàn

Đó là biệt danh chính xác của Atletico Madrid, đội bóng vừa lên ngôi vô địch Tây Ban Nha sau trận hòa kịch tính trước chủ nhà Barcelona rạng sáng 18-5

Với trận hòa 1-1 trên sân Nou Camp rạng sáng 18-5 sau khi mất 2 trụ cột bị chấn thương trong 20 phút đầu và để lọt lưới trước, Atletico Madrid trở thành hiện tượng lớn nhất của bóng đá châu Âu mùa này khi phá thế song mã giữa Barcelona và Real Madrid để lần đầu vô địch La Liga sau 18 năm. Cú đúp lịch sử đang chờ thầy trò Diego Simeone khi rạng sáng 25-5, họ còn tranh chung kết Champions League với Real.

 

Các thành viên Atletico Madrid sau chức vô địch La Liga đầu tiên kể từ năm 1996, mùa bóng ông Simeone còn thi đấu   Ảnh: REUTERS
Các thành viên Atletico Madrid sau chức vô địch La Liga đầu tiên kể từ năm 1996, mùa bóng ông Simeone còn thi đấu Ảnh: REUTERS

Gọi Atletico là hiện tượng của bóng đá cựu lục địa vì họ là nhà vô địch nghèo nhất so với Manchester City (Anh), Bayern Munich (Đức), PSG (Pháp) và Juventus (Ý). Trong bảng xếp hạng doanh thu 20 CLB bóng đá hàng đầu thế giới, Atletico xếp hạng 20, với 120 triệu euro; dẫn đầu là Real và Barca!

Atletico kiếm nhiều tiền nhưng họ vẫn không được gọi là CLB giàu vì món nợ ngập đầu trong quá khứ. Ba năm trước, Atletico có khoản nợ lên đến 517 triệu euro, trong đó nợ thuế là 171 triệu. Chính phủ Tây Ban Nha suýt tuyên bố CLB bị phá sản trước khi mở đường thoát: cho trả khoản nợ với lãi suất 4,5%/năm bên cạnh nộp 15 triệu euro thuế/năm.

Để kiếm tiền trả nợ, Atletico buộc phải thành công trên sân cỏ. Điều này khiến họ tiếp tục chi tiêu để rồi vi phạm Luật Công bằng tài chính của LĐBĐ châu Âu năm 2012, bị treo tiền thưởng ngay sau khi vô địch Europa League. 81% doanh thu của Atletico để trả lương, thưởng cho cầu thủ, HLV, nhân viên vì thế không có gì bất ngờ khi năm 2011, CLB nợ lương 52 triệu euro. Tiền vệ Diego có lần bức xúc đã gửi đơn khiếu kiện vì bị nợ dai dẳng 59.000 euro.

Thành công về chuyên môn giúp họ có hợp đồng tài trợ với Nike và Tổng cục Du lịch Azerbaijan - 12 triệu euro trong 18 tháng. Bên cạnh đó, Atletico cũng kiếm tiền rất giỏi nhờ đều đặn bán các trụ cột với giá rất tốt, từ

F. Torres, S. Aguero, De Gea cho đến Falcao. CLB cũng tiết kiệm chi phí chuyển nhượng bằng việc mua những ngôi sao tiềm năng giá rẻ, thậm chí mượn không phí như trường hợp thủ môn Courtois từ Chelsea.

Trước mắt, HLV Simeone đáng được Atletico dựng tượng khi nhà cầm quân người Argentina này biến Atletico thành nhà vô địch La Liga nhờ chiến thuật đúng đắn, tinh thần làm việc hăng say, lối chơi máu lửa dù không được bổ sung những tân binh đắt tiền như Neymar ở Barca hay G. Bale của Real. Không chỉ giỏi đua đường dài, đội còn thể hiện được sự lì lợm ở những trận đấu lớn, không chỉ trước Barca và Real ở La Liga mà cả ở Champions League (hàng thủ tốt nhất, loại Barca, Chelsea) trên đường vào chung kết.

Nhìn ông Simeone, nhiều người thấy trong đó con đường thăng tiến như HLV J. Mourinho từng trải qua: Vô địch Cúp C3 châu Âu (tiền thân của Europa League), rồi Champions League với Porto trước khi chuyển sang dẫn dắt các CLB lớn như Chelsea, Inter, Real. Tuy nhiên, với tính kiệm lời và chức vô địch La Liga ngoạn mục ở mùa này, xem ra nhà cầm quân Argentina này tạo ấn tượng đẹp hơn “người đặc biệt”. Vì thế, nếu Atletico giành luôn cúp vô địch Champions League vào cuối tuần sau, CLB nhiều khả năng không giữ được chân ông Simeone...

 

HLV Martino từ chức

Ngay sau khi Barca không thể bảo vệ chức vô địch và chính thức trắng tay, HLV T. Martino đã từ chức, chỉ 1 năm sau khi nắm đội. Cha của Messi, cũng là đại diện của anh, tiết lộ là lãnh đạo Barca đã chọn cựu tiền vệ L. Enrique, hiện dẫn dắt Celta Vigo, là người thay thế. Trong 6 trận gặp Atletico mùa này, Barca không thể giành chiến thắng và Messi tịt ngòi, ngay cả khi vừa được CLB tăng lương lên mức kỷ lục là 20 triệu euro/mùa, chưa kể tổng tiền thưởng 5 triệu euro nếu đạt các danh hiệu cùng đội.

Trong khi đó, Atletico thiệt hại khá nặng sau trận hòa Barca khi tiền đạo Diego Costa tái phát chấn thương cơ vòm háng, nhiều khả năng sẽ không kịp hồi phục dự trận chung kết Champions League với Real. Ngôi sao gốc Brazil này đã ghi 27 bàn ở La Liga và 8 bàn tại Champions League.

Tuy nhiên, tiền vệ A. Turan sẽ trở lại vì chấn thương hông của anh rạng sáng 18-5 không quá nghiêm trọng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo