Nếu chấn thương của Kanoute và Chevanton là nghiêm trọng như dự đoán (sẽ có kết quả kiểm tra vào hôm nay), Manolo Jimenez coi như hết sạch tiền đạo, do Kone vẫn còn phải nghỉ lâu vì chấn thương đầu gối còn Luis Fabiano vẫn đang được điều trị chấn thương cơ và không biết có kịp ra sân cho trận gặp Almeria vào cuối tuần này hay không. Hiện nay, hai cầu thủ tấn công tốt nhất của Sevilla là Renato và Acota, thực chất đều là các tiền vệ. Acosta đa năng đã được nhắm vào vị trí tiền vệ trái do ở vị trí này, cả người đá chính Capel lẫn dự bị Adriano đều đang chấn thương, nhưng nếu Fabiano không kịp bình phục, thì không loại trừ khả năng cầu thủ người Argentina sẽ được đôn lên cao hơn, đá cặp cùng... Renato trên hàng tiền đạo.
Có vá kiểu nào thì vẫn thủng. Mà nên nhớ, Almeria chính là đội bóng đã 2 lần đánh bại Sevilla ở mùa trước, trong đó thất bại 1-4 ngay tại Sanchez Pizjuan vào ngày 19/4 là thất bại gần đây nhất của Sevilla trên tất cả các mặt trận. Vì thất bại ấy, Jimenez suýt chút nữa thì mất việc. Nhưng với một đội hình "dặt dẹo" như hiện nay, mơ ước báo thù của HLV này có vẻ mãi vẫn chỉ là mơ ước rồi!
Bình luận (0)