Nhìn vào thành tích kể từ đầu mùa giải của Barca năm nay, ai cũng nghĩ CLB xứ Catalan đang sở hữu một hàng công cực mạnh và không cần phải tăng cường lực lượng. Nhưng nếu chú ý kỹ thì ngoài Eto’o, Barca chỉ còn mỗi Henry là mũi nhọn đích thực nhưng “Titi” lại không có được sự ổn định liên tục.
![]() |
| Barca quyết săn đuổi bộ ba trên vào mùa hè tới |
Khả năng săn bàn của Eto’o là điều không có gì phải bàn cãi nhưng khi tuyển thủ Cameroon thường xuyên trở về ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup 2010, đó thực sự là thời điểm Barca gặp nhiều khó khăn (như hồi tháng 9).
Mà hiện tại, Eto’o đã 28 tuổi còn Henry sắp bước sang tuổi 32. Hai chân sút còn lại của sân Nou Camp là Bojan Krkic và Lionel Messi đều không thuộc mẫu trung phong cắm. Bởi vậy, việc tăng cường lực lượng trên hàng công là điều vô cùng cần thiết bởi chưa ai đoán trước được liệu Eto’o hay Henry sẽ chơi với phong độ nào ở mùa bóng sang năm.
Do đó, ngoại trừ Sergio Aguero đang trong tầm ngắm của Chủ tịch Juan Laporta thì việc săn đuổi các trung phong đang là vấn đề được các “chóp bu” của Barcelona lưu tâm. Trường hợp đầu tiên là Kazim Benzema của Lyon, người Barca từng muốn có mùa hè 2008 nhưng phía ĐKVĐ nước Pháp không chấp nhận (khi đó Barca muốn đổi 10 triệu euro + Eto’o để có Benzema).
Gương mặt thứ 2 là chân sút David Villa của Valencia nhưng chắc chắn, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía kình địch Real Madrid. Ngoài ra, Adebayor cũng là mẫu tiền đạo mà Blaugrana ưa thích nhưng việc Arsenal có chấp nhận để cầu thủ người Togo ra đi hay không vẫn còn là vấn đề mà Barca phải toan tính.
Barca đã có một mùa bóng đại thành công với chính sách “galaticos hóa” hàng thủ khi chiêu mộ Alves, Caceres, Pique và Keita. Nhưng để đạt đến sự hoàn chỉnh, việc sắm thêm những chân sút thượng thặng cũng quan trọng không kém. Và chắc chắn, Barca đang chờ đợi những đột phá trên TTCN vào mùa hè 2009 để thực hiện tham vọng của mình.

Bình luận (0)