Sự việc bắt nguồn từ khi Bellamy từ chối tập luyện cùng với một trợ lý HLV theo yêu cầu của Mancini ngày hôm qua và điều này khiến ông thầy người Italia hết sức giận dữ. Ngay sau đó, chân sút trị giá 14 triệu bảng này đã bị yêu cầu vào văn phòng của Mancini, nơi hai người đã có một cuộc cãi vã nảy lửa.

Một nguồn tin từ Man City tiết lộ: “Mancini đã hét lên với Bellamy và chất vấn rằng ‘Tại sao cậu luôn đặt câu hỏi với tôi? Tại sao cậu không thực hiện những gì cậu đã nói? Tại sao cậu luôn đặt câu hỏi về mọi thứ trong mỗi buổi tập cũng như trong trận đấu?’. Bellamy sau đó đã tranh cãi lại rằng anh ấy chỉ làm những gì là tốt nhất cho đội bóng. Nhưng Mancini đã ngắt lời ‘Tôi muốn cậu rời khỏi đây ngay bây giờ và đừng quay trở lại đây trong vòng 3 tháng nữa’.
Sau cuộc cãi vã với Mancini, Bellamy ngay lập tức liên lạc với GĐĐH Garry Cook và Giám đốc thể thao Brian Marwood, và họ đã khuyên tiền đạo người xứ Wales quay trở lại tập luyện. Nhưng Bellamy đã từ chối và tuyên bố rằng anh chỉ quay trở lại tập luyện nếu có lời mời từ Mancini. Bellamy đã có thêm một cuộc gặp với Marwood vào tối qua và một lần nữa được khuyên rằng nên quay trở lại tập luyện và xin lỗi Mancini. Bellamy được trông đợi sẽ trở lại tập luyện trong ngày hôm nay nhưng anh nhất định không chịu xin lỗi ông thầy người Italia khi tuyên bố anh chẳng có lý do gì để nói lời xin lỗi.
Sự cố của Bellamy đang khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị cho trận đấu mang tính sống còn với Liverpool vào Chủ nhật tới, bởi họ cũng sẽ không có sự phục vụ của Carlos Tevez và Patrick Vieira vì những lý do khác nhau. Trong khi Tevez phải ở lại Argentina để chăm sóc vợ vừa sinh con, thì Vieira vừa phải nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận vì hành vi phi thể thao với Glenn Whelan của Stoke City trong trận đấu bù Premier League hôm giữa tuần.
Bình luận (0)