Trận tranh hạng 3 có chất lượng chuyên môn cao khi 2 đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” và “Chelsea Thái Lan” đều cống hiến lối chơi tấn công đẹp mắt, cởi mở. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, tốc độ trận đấu sớm được đẩy lên khá nhanh. Mặt sân xấu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi kỹ thuật của cả 2 đội. Tuy nhiên, Becamex Bình Dương đã vượt qua khó khăn này bằng bàn thắng mở tỉ số từ cú đá phạt ngoài vòng cấm của Nguyễn Vũ Phong ở phút thứ 11. Chơi lấn lướt trước đội bóng Thái Lan, Becamex Bình Dương tiếp tục có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút thứ 21 sau một pha thoát xuống và dứt điểm tinh tế trong vòng cấm của tiền đạo chủ lực Huỳnh Kesley Alves.
Dẫn trước 2 bàn từ khá sớm, lại mất Philani ở phút 19 vì chấn thương, B.Bình Dương chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhờ vậy Muangthong United đã có nhiều cơ hội áp sát khung thành thủ môn Phan Văn Santos. Tuy vậy, Muangthong United cũng không thể tìm được bàn gỡ cho dù ở hiệp 2, đội bóng nhà giàu của Thái Lan tỏ ra lấn lướt hơn. Kể từ khi đầu quân cho B.Bình Dương, thủ thành Phan Văn Santos dường như đã tìm lại được hình ảnh vững chắc thời còn khoác áo ĐTLA khi liên tục có những phản xạ tuyệt vời để hóa giải các đợt tấn công của đội bóng Thái Lan. Nếu Tăng Tuấn, Aniekan hay Samson chăm chút hơn khi có cơ hội ở hiệp 2, có lẽ B.Bình Dương đã thắng đậm.
Kesley về đòi nợ Xuân Thành Sài Gòn Sau khi đòi tiền đạo Huỳnh Kesley phải nộp tiền thuế mới được trả lại tiền còn nợ nhưng không thành, CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã liên tục hứa hẹn sẽ sớm hoàn trả lại số tiền hơn 21.000 USD cho cầu thủ nhập tịch người Brazil. Tuy nhiên, do chân sút này đang bận cùng B.Bình Dương thi đấu Chonburi Cup ở Thái Lan nên XM Xuân Thành Sài Gòn cho biết đợi cầu thủ này về sẽ trả tiền. Gia đình Kesley hy vọng CLB cũ của anh thực hiện đúng cam kết, nếu không sẽ bắt buộc phải lôi nhau ra tòa kiện tụng. |
Bình luận (0)