Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Quốc gia VN. Ảnh: Quang Liêm
Trên sân Thống Nhất, tuyển VN đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước Turkmenistan trong khuôn khổ Cúp Bóng đá Quốc tế TPHCM 2009. Dù vượt qua được đương kim vô địch của giải nhưng tuyển VN thi đấu không mấy khởi sắc, thậm chí bị đội khách lấn át ở nhiều thời điểm.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công Quang Hải ghi ở phút 58 sau khi nhận bóng từ đường chuyền của Minh Phương. Vươn lên dẫn trước, tuyển VN càng bị đội khách vây ép, thể lực của các học trò HLV Lê Huỳnh Đức suy giảm thấy rõ. Rất may Turkmenistan cũng không quá mạnh để tận dụng được các cơ hội của mình. Kết quả 1-0 được tuyển VN giữ vững đến hết trận.
Trong trận đấu trước đó, tuyển Singapore cũng thắng 1-0 trước Sinh viên Hàn Quốc.
U23-VN không thể vượt qua CLB Chunnam Dragons
Trong khi đó, HLV Calisto cùng các cầu thủ U23-VN có trận giao hữu quốc tế với CLB Chunnam Dragons trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Sau hiệp 1 với một ít cơ hội chia đều cho cả hai đội, U23-VN đã sớm có bàn thắng mở tỉ số tuyệt đẹp của Thanh Hưng vào hiệp 2. Cú sút từ cự ly 30m của Thanh Hưng làm bó tay thủ thành Jung In Wan.
Chunnam Dragons (áo vàng) thể hiện đẳng cấp hơn hẳn U23-VN. Ảnh: Mạnh Duy
Ngay sau bàn thua, Chunnam Dragons có pha phối hợp ghi bàn đẹp hơn cả bàn mở tỉ số của U23-VN. Một cầu thủ xứ Hàn nhận đường chuyền bổng từ ngoài vòng cấm địa, dùng ngực đỡ bóng ngược lại cho Hong Youl băng lên sút đập đất hạ gục thủ thành Tấn Trường.
Phút 85, hàng thủ U23-VN để lỏng Min Ho đang chờ bóng trong vòng 5m50 và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 2-1 cho Chunnam Dragons.
Bình luận (0)