Chiếc vé cuối cùng dự V-League 2011 sẽ được quyết định sau trận tranh play-off giữa CLB Navibank Sài Gòn và Than Quảng Ninh diễn ra lúc 15 giờ 30 phút hôm nay, 5-9, trên sân Chi Lăng.
Khi kênh VTV3 công bố sẽ truyền trực tiếp trận tranh play-off, trên các diễn đàn bóng đá tỏ ra rất hoan nghênh vì điều này có nghĩa mọi động thái của BTC trong khi trận đấu diễn ra sẽ bị dư luận “soi” rất kỹ.
Đặc biệt, tổ trọng tài chắc chắn sẽ nằm trong tầm ngắm của người hâm mộ lẫn báo giới vì mọi quyết định của “vua áo đen” có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu.
Có lẽ bản thân các lãnh đạo của VFF cũng không ngờ hậu quả của việc bắt các đội bóng ở V-League và giải hạng nhất thực thi nhiệm vụ chuyển đổi doanh nghiệp ngay cuối tháng 8 vừa qua lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, hình ảnh của chính VFF nhiều như lúc này. Chỉ cần bất kỳ một động thái nào bị đánh giá là thiên vị cho Navibank Sài Gòn của tổ trọng tài điều hành trận đấu, VFF sẽ lập tức phải chịu phản ứng dữ dội từ dư luận.
Navibank Sài Gòn của Leandro (33) được đánh giá cao hơn hẳn Than Quảng Ninh
trước trận đấu chiều 5-9 tại Đà Nẵng. Ảnh: Quang Liêm
Nhiều đội bóng ở V-League và giải hạng nhất dường như cũng đang mong Than Quảng Ninh đánh bại Navibank Sài Gòn. Ở mùa giải 2009, Navibank Sài Gòn, khi đó còn là đội Quân khu 4, xem ra đã bị V-League rủ nhau “đánh hội đồng” chỉ vì thi đấu “vuốt mặt nhưng không nể mũi”.
Sau khi lấy tên của nhà tài trợ thuộc ngành ngân hàng, Navibank Sài Gòn càng bị các đội khác không ưa vì lách được khe cửa rớt hạng trực tiếp để nhận suất tranh play-off với Than Quảng Ninh. Nhiều người mong Navibank Sài Gòn thua trận chỉ vì muốn chứng kiến VFF phải muối mặt vì dù đã sử dụng “canh bạc” chuyển đổi quy chế chuyên nghiệp nhưng cũng không thể cứu được đội bóng này.
Chịu áp lực không nhỏ từ dư luận nhưng xem ra Navibank Sài Gòn cũng không nao núng vì mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung là phấn đấu trụ hạng bằng mọi giá.
Chỉ cần trụ hạng thành công, mỗi cầu thủ Navibank Sài Gòn sẽ bỏ túi cả trăm triệu đồng. Đó là liều doping tinh thần quý giá, nhất là với nhiều cầu thủ sắp hết hợp đồng với Navibank Sài Gòn như Đình Luật, Opara, Leandro... thì việc kiếm thêm được một khoản tiền kha khá rõ ràng đáng để nỗ lực. Điều này giải thích tại sao sắp chia tay Navibank Sài Gòn nhưng nhiều cầu thủ vẫn háo hức đồng hành cùng HLV Mai Đức Chung ra Đà Nẵng.
Trước sự chuẩn bị cùng thái độ tự tin của phía Navibank Sài Gòn, việc Than Quảng Ninh tự ái cũng là điều dễ hiểu. Sau khi được lãnh đạo tỉnh trực tiếp động viên, thưởng nóng 1 tỉ đồng và hứa treo thưởng thêm gần 3 tỉ đồng nếu thắng Navibank Sài Gòn, các cầu thủ Than Quang Ninh như được tiếp thêm sức mạnh trước trận quyết đấu.
Bình luận (0)