Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Câu khách bằng... vé Euro

Bài và ảnh: Hoài Hương (Từ Zurich)

Zurich ban ngày và Zurich về đêm có hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Ban ngày, thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ là vương quốc “làm hết sức” của những ngân hàng lớn nhất thế giới, của những công chức cổ cồn, nhưng về đêm thành phố này “chơi hết mình”.

Trước đã vậy, vào dịp Euro này, nhịp sinh học “làm hết sức, chơi hết mình” của người dân Zurich càng có dịp thể hiện rõ. Ở đây có những rạp chiếu phim 24/24 giờ, những quán bar mở thâu đêm nhưng không được bán rượu mạnh cho người dưới 16 tuổi.

Dù vậy, những quán bar có đặc quyền mở cửa sau 2 giờ sáng không nhiều, thường thì những địa điểm như trên phải có cam kết rất chặt chẽ với giới chức địa phương. Hơn nữa, những điểm “chơi bời” như trên cũng phải chịu một mức thuế khá cao. Dịp Euro, việc mở cửa sau 2 giờ sáng đối với các bar, pub ở Zurich đã được nới lỏng để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Chính vì Zurich là thành phố thương mại lớn nhất Thụy Sĩ nên chính quyền thành phố này cũng rất linh động cho các dịch vụ kinh doanh giải trí phục vụ CĐV đến từ khắp nơi. Cũng hợp tình và hợp lý thôi, bởi nếu không có những điểm vui chơi, giải trí về đêm để giải stress thì rắc rối mà những CĐV quá khích gây ra bên ngoài đường phố còn lớn hơn nhiều. Được mùa làm ăn, các dịch vụ giải trí ở Zurich cũng như trên khắp nước Thụy Sĩ đã tung đủ mọi chiêu thức câu khách. Trong đó, chiêu phổ biến nhất là dùng vé xem Euro để dụ khách.

Hòa vào cuộc sống về đêm ở Zurich, tôi phát hiện ra rất nhiều điều thú vị. Ban ngày, sắc màu bóng đá và CĐV tha hồ khoe mình thì đêm đến có thể là khoảng thời gian tuyệt vời cho các CĐV đi săn lùng vé xem Euro. Cũng có một cuộc cạnh tranh giành giật những “lucky ticket” (vé may mắn) khép nép hơn, ẩn mình hơn nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Dường như niềm khát khao có được một tấm vé vào sân chứng kiến các trận đấu Euro trong dịp này đã trở nên cháy bỏng. Hầu như tất cả các mặt hàng, từ bánh kẹo cho tới nước giải khát, đều có chương trình khuyến mãi tặng vé xem Euro. Khi mà Euro đã đi đến những vòng đấu loại trực tiếp thì vé càng trở nên có giá trị. Các rạp chiếu phim tình cảm dành riêng cho các đôi trên 18 tuổi (muốn vào rạp này bạn phải xuất trình thẻ căn cước) có chương trình khuyến mãi: Bốc thăm tặng vé xem Euro. Sau khi mua vé xem phim, mọi người có thể giữ lại cuống vé để bốc thăm ngay sau đó. Trong tình trạng sốt vé như hiện nay, chiêu tặng vé Euro kể trên rất hút hàng. Có những dòng CĐV vào các “rạp người lớn” không phải để xem phim mà là để may ra sở hữu tấm vé Euro. Nhưng mỗi ngày chỉ có một cặp vé được trao cho người may mắn.

Ngoài ra, các mặt hàng khác cũng lao vào cuộc chiến hút khách nhờ ăn theo Euro. Coca-Cola và bia Carlsberg có chương trình bật nắp chai trúng vé xem chung kết. Nhưng kiểu trúng thưởng bằng nắp chai trên có vẻ như đã lỗi thời và không được những người thực dụng quan tâm. Vậy nhưng mỗi đêm, ở các quán bar, Coca-Cola và bia Carlsberg vẫn là hai thứ đồ uống bán chạy nhất. Cơn khát vé chẳng thể giải tỏa bằng bia hay Coca-Cola nhưng người ta vẫn cứ mở nắp chai đến khi nào có thể đạt mục đích: Có vé xem chung kết!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo