Bất chấp những nỗ lực từ phía đơn vị tổ chức, sự kiện Manchester City đến Việt Nam và đá giao hữu với tuyển quốc gia vào lúc 20 giờ ngày 27-7 (VTV6 trực tiếp) không tạo được sức hút như mong đợi. Thậm chí, trái với cơn sốt mang tên Arsenal cách đây 2 năm, thái độ lạnh nhạt từ phía Man xanh khiến nguy cơ ế vé trận giao hữu là có thực.
Giao lưu gượng gạo
Theo lịch trình do BTC sự kiện đã thỏa thuận với phía Man City, sáng 26-7, thầy trò HLV Manuel Pellegrini chia thành 3 nhóm tham gia 3 hoạt động giao lưu với người hâm mộ tại ĐHQG Hà Nội, Làng trẻ SOS và một đơn vị tài trợ chính của Man xanh. Tuy nhiên, điều đọng lại từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam là thái độ gượng gạo, đôi lúc còn thể hiện sự khó chịu rất rõ rệt của các cầu thủ đến từ xứ sở sương mù. “Được tận mắt thấy David Silva, Joe Hart hay Jesus Navas, những ngôi sao danh tiếng Giải Ngoại hạng Anh thực sự đem lại cho các CĐV Man xanh ở Việt Nam một cảm xúc rất lạ. Tuy nhiên, khi giao lưu rồi mới thấy thất vọng vì họ lạnh nhạt, ít cười; khi tham gia các hoạt động như vẽ tranh, ký tặng người hâm mộ, rất hiếm khi họ cười đùa mà chỉ cố gắng thực hiện cho xong nhiệm vụ đã thỏa thuận với nhà tổ chức. Sự xa cách, gượng ép thể hiện rất rõ rệt, khác xa với lần cầu thủ Arsenal sang Việt Nam” - một thành viên hội CĐV Man City chia sẻ.
Dù hội CĐV Man xanh mới chỉ được thành lập và có khá ít thành viên nhưng bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá thế giới, luôn có khá đông người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là trẻ em và thanh niên tìm cách vây kín xe để được tận mắt chiêm ngưỡng thần tượng. Thế nhưng, theo ghi nhận của chúng tôi, toàn bộ các thành viên Man City tham gia các hoạt động đều chỉ cố gắng hoàn thành cho xong trách nhiệm giao lưu rồi nhanh chóng yêu cầu được lên xe về lại khách sạn nghỉ ngơi. “Chỉ có HLV Pellegrini và một vài cầu thủ như hậu vệ B. Sagna (từng sang Việt Nam trong màu áo Arsenal) hay Clichy tỏ ra thân thiện, hòa đồng, còn lại đa phần đều không giống những gì chúng tôi mong đợi” - Khánh Chi, một CĐV Man xanh, nhận xét.
Hồi hộp sợ vé ế
Dù trong buổi họp báo trước trận đấu, cả 2 HLV M. Pellegrini của Man City và T. Miura của tuyển Việt Nam đều khẳng định 2 đội sẽ chơi một trận cầu cống hiến. Tuy nhiên, điều đó không làm cho BTC đỡ hồi hộp trước nguy cơ nhiều vé ế. Theo ghi nhận của chúng tôi, giá vé chợ đen hiện tại được bán thấp hơn giá gốc từ 100.000-300.000 đồng nhưng vẫn có khá ít người mua. Sức hút từ các ngôi sao Man xanh dường như không đủ lớn nên ngay cả ở buổi tập chuẩn bị cho trận đấu vào tối 26-7cũng chỉ có khoảng 3.000 CĐV đến sân Mỹ Đình xem đội á quân ngoại hạng Anh chơi bóng.
Con số đó chỉ bằng 1/8 so với hơn 25.000 khán giả Việt Nam từng đến để xem buổi tập của cầu thủ Arsenal năm 2013. Có nhiều lý giải cho việc Man City không tạo được cơn sốt như nhà tổ chức mong đợi. Từ việc giá vé quá cao, ngày thi đấu rơi vào đầu tuần, lại diễn ra khá muộn, rồi đến thái độ lạnh nhạt, cách làm truyền thông thiếu hiệu quả của phía Man City... Tất cả khiến cho BTC trận đấu hồi hộp dù theo ghi nhận, đã có 80% lượng vé được tiêu thụ.
Sterling, Silva vẫn ra sân
HLV Pellegrini cam kết 2 ngôi sao nổi tiếng nhất trong thành phần Man xanh sang Việt Nam là David Silva và Raham Sterling chắc chắn sẽ ra sân nhưng sẽ không đá trọn vẹn 90 phút vì còn nhường cho những đồng đội khác.
Trong khi đó, HLV Miura cho biết ông sẽ ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ như Công Phượng, Mạc Hồng Quân và Quế Ngọc Hải bởi đây là cơ hội quý giá để họ cọ xát và học tập.
Bình luận (0)