Trong báo cáo của mình, tiền đạo Sunday của Thanh Hóa khẳng định cầu thủ Huỳnh Kesley của đội chủ nhà Sài Gòn FC nhổ nước bọt và chửi mẹ mình, dẫn đến pha đánh nguội vì không giữ nổi bình tĩnh. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Brazil của CLB Sài Gòn FC đã rất bức xúc cho rằng đó chỉ là lời bịa đặt, vu khống và xem xét khả năng khởi kiện đội Thanh Hóa.
Kesley nói: “Khi ấy, tôi chỉ nói với Sunday sau khi cầu thủ này xô xát với các cầu thủ Sài Gòn FC trước mặt trọng tài Nguyễn Đức Vũ rằng cậu làm như thế là sẽ bị thẻ đỏ. Ai ngờ ngay sau câu nói đó, Sunday lao đến tấn công tôi! Không hề có chuyện tôi nhục mạ mẹ của Sunday như lời của HLV Triệu Quang Hà! Tôi cũng sẵn sàng đối chất và kiểm tra lại qua băng ghi hình của trận đấu trong tình huống đó”.
Phía Thanh Hóa cũng tố cáo rằng họ bị CĐV đội chủ nhà chửi bới, khiêu khích trước khi bị ném đá vỡ kính xe. Còn Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng lực lượng an ninh phía BTC sân quá mỏng. Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, ông Trần Đình Huấn, liền lên tiếng: “Chúng tôi đã chọn phương án an toàn nhất nhằm bảo vệ cho các cầu thủ đội khách.
Phải làm rõ một điều là nguyên nhân bắt nguồn từ đội Thanh Hóa vì một số cầu thủ đã có hành vi và lời nói khiêu khích khán giả sau khi tan trận và trong lúc lên xe. Chính vì lý do đó mà các CĐV bùng phát cơn giận dữ dẫn đến hành vi ném đá vào xe chở đội khách. Ngay sau sự việc, BTC sân đã phối hợp với lực lượng an ninh đưa đội khách về nhà nghỉ an toàn và gửi báo cáo về cho BTC giải để chờ quyết định”.
Trong khi đó, lãnh đạo 2 đơn vị công an địa phương có trách nhiệm cũng lên tiếng. Trung tá Nguyễn Minh Phụng, Phó trưởng Công an phường 6, quận 10 – TPHCM, quản lý địa bàn sân Thống Nhất, cho biết trước mỗi trận đấu, BTC sân và công an quận có thông báo công an phường hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự vòng ngoài, đẩy đuổi những người bán hàng rong và phát hiện bắt giữ các đối tượng móc túi thường trà trộn vào đám đông khán giả.
Ông Phụng cho biết: “Khi có sự cố như trận đấu vừa qua, lực lượng CSCĐ và CSGT chốt chặn trước cổng chính nên các đối tượng quá khích không dám đứng ngay trước cổng, trước lực lượng chức năng để ném đá vào xe chở cầu thủ đội Thanh Hóa. Việc ném đá do các CĐV quá khích đứng hoàn toàn bên lề đường phía phường 7 ném vào. Sau trận đấu vừa qua, tất nhiên chúng tôi sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để bảo đảm an ninh trật tự cho những trận tới đây”.
BTC sân Thống Nhất cho rằng vụ khán giả quá khích ném vỡ kính xe chở đội
Thanh Hóa bắt nguồn từ một số cầu thủ của đội này. Ảnh: QUANG LIÊM
Còn trung tá Hà Văn Sử, Phó trưởng Công an phường 7, quận 10, cho biết tối hôm xảy ra vụ việc ông không trực nhưng được báo cáo lại là các đối tượng quá khích khoác áo CĐV không phải dân địa phương. Công an phường 7 có tăng cường giữ gìn trật tự ngoài sân nhưng chỉ đóng vai trò hỗ trợ vì sân Thống Nhất thuộc địa bàn phường 6 quản lý.
Giờ thì tất cả chỉ còn chờ vào những phán quyết của Ban Kỷ luật VFF. Tuy nhiên, trước khi hồ sơ được BTC sân, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài... báo cáo, các bên vẫn tiếp tục đấu “võ mồm” với nhau.
Bình luận (0)