Vòng bảng Champions League rạng sáng qua, 21-10, chứng kiến cuộc nổi loạn cùng lúc của nhiều đội bóng “kèo dưới” khi các đại gia như Barcelona, Liverpool cùng vấp ngã trên sân nhà trước những đàn em không cùng đẳng cấp.
Lyon (áo trắng) dìm
Barcelona
Sốc nhất có lẽ là thất bại của Barca trước tân binh đến từ nước Nga – Rubin Kazan. Ở vòng trước, Kazan suýt thắng Inter Milan trên sân nhà nhưng rạng sáng qua, họ gây chấn động thế giới khi đánh bại đương kim vô địch ngay tại thánh địa Nou Camp, điều mà chỉ có Osasuna làm được kể từ tháng 5, thời điểm Barca đã sớm vô địch La Liga mùa trước.
Thật ra, Barca chơi trận này không tồi. Họ vẫn cầm bóng nhiều, tung 13 cú dứt điểm về hướng khung thành nhưng chỉ có Z. Ibrahimovic đánh bại được thủ môn
Với chiến thắng bất ngờ của Rubin và Inter vất vả hòa Dinamo Kiev 2-2, cục diện bảng F trở nên phức tạp. Barca,
HLV Benitez bị la ó
Trong khi đó, ứng viên bảng E Liverpool tiếp tục trượt dài khi bị Lyon đánh bại 1-2 trên sân nhà, thất bại thứ 4 liên tiếp trên mọi mặt trận – chuỗi thành tích tệ nhất của họ trong vòng 22 năm qua. Đau cho CLB Anh là họ thua
Sau trận, CĐV Liverpool đã đồng thanh la ó đội nhà. HLV R. Benitez trước đó đã hứng chịu điều này khi ông thay tiền vệ Y. Benayoun, cầu thủ sáng tạo nhất của đội và người mở tỉ số ở cuối hiệp 1, bằng tiền đạo A. Voronin ở phút 85. Nhưng trong lúc sự điều chỉnh của nhà cầm quân Tây Ban Nha không phát huy tác dụng thì tiền đạo dự bị của Lyon là C. Delgado, vào sân chỉ 1 phút sau Voronin, lại tỏa sáng với pha lập công ở phút bù giờ sau đợt phản công đẹp mắt. Trước đó, một cầu thủ dự bị khác là M. Gonalons gỡ hòa cho CLB Pháp.
Thật ra, Liverpool khó giành điểm ở trận này khi chân sút số 1 F. Torres và hậu vệ phải G. Johnson không kịp bình phục, còn đội trưởng S. Gerrard thi đấu được 24 phút phải rời sân vì tái chấn thương cơ háng. Nhưng với những ngôi sao còn lại mà HLV Benitez vẫn không giúp được
Kết quả các trận còn lại
|
Bình luận (0)