Không có sự phục vụ của Fernando Torres do tiền đạo người Tây Ban Nha dính chấn thương, tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn có thể hài lòng với màn trình diễn của chân sút 32 tuổi Samuel Eto’o. Tiền đạo người Cameroon thậm chí còn có cơ hội đưa bóng vào lưới đội khách khi kim đồng hồ chưa vượt qua giây thứ 20 từ sai sót của Michael Dawson phía Tottenham nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị đội chủ nhà. Thủ môn Hugo Lloris cũng được “cứu” khỏi một tấm thẻ đỏ do buộc phải phạm lỗi với Eto’o.
Mang theo sự kỳ vọng của cả giải Ngoại hạng về một trận derby nảy lửa ở Stamford Bridge, Tottenham dù vậy vẫn rơi vào thảm cảnh “lực bất tòng tâm” sau khi đã khởi đầu khá tốt, thậm chí còn cầm chân được đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên. Trong cả hiệp một, Chelsea có cơ hội tốt nhất ở phút thứ 4 khi Eto'o tỉa bóng cho Hazard thoát xuống và tiền vệ người Bỉ sau khi đi bóng qua cả thủ môn Lloris lại dứt điểm ra ngoài!
Eto'o (trái) thi đấu cực hay trước Tottenham
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tung Oscar vào sân thay cho Lampard và sức trẻ của cầu thủ Brazil này đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng tiền vệ Chelsea, giúp thay đổi cục diện trận đấu. Phút 58, từ sai lầm của trung vệ Jan Vertonghen trong đường chuyền về bất cẩn, Samuel Eto'o chớp thời cơ ghi bàn, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.
Chỉ hai phút sau, vẫn là Samuel Eto'o có pha đi bóng trong vòng cấm, buộc hậu vệ đội khách Younes Kaboul phải phạm lỗi. Kaboul nhận thẻ đỏ trực tiếp còn Chelsea có thêm bàn thắng thứ nhì từ chấm 11m do công của Eden Hazard.
Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh theo hướng thuận lợi cho Chelsea và những điều chỉnh nhân sự cũng như chiến thuật sau đó của Tottenham đều không thành công. Liên tiếp trong vòng 2 phút cuối trận, chân sút dự bị Demba Ba lập công, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho Chelsea.
Thắng tưng bừng ở trận derby London, Chelsea củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 7 điểm nhiều hơn so với Arsenal và Liverpool dù đã đã nhiều hơn hai đội này 1 trận. Đội chủ nhà còn lập kỷ lục với trận đấu thứ 75 bất bại qua hai “triều đại” của Mourinho. Trong khi đó, Tottenham dù vẫn chắc chân ở vị trí thứ 5 nhưng chỉ còn hơn Man United năm điểm và đã đá nhiều hơn một trận...
Bình luận (0)