Bất lợi về ngày nghỉ so với đối thủ sau khi cùng trở về từ cúp châu Âu có lẽ không phải là lý do chính khiến Arsenal phải nhận trận thua đậm nhất trong hai, ba năm qua. Các cầu thủ của HLV Arsene Wenger vẫn trung thành với lối chơi của mình nhưng sự thất thế của họ lại đến từ ưu điểm lớn nhất của đối thủ: Man City trên sân nhà luôn là một thế lực đáng sợ, nhất là khi trong tay HLV Manuel Pellegrini có hẳn cặp “song sát” Sergio Aguero và Alvaro Negredo. Từng trận, bộ đôi này nhả đạn đều đặn và trở thành nỗi đe dọa cho mọi khung thành mà nạn nhân mới nhất không ai khác hơn Wojciech Szczesny!
Hàng thủ Arsenal có một ngày vất vả trước Man City
Đội chủ sân Etihad tấn công dồn dập ngay từ đầu trận và khung thành Arsenal liên tục bị đặt trong tình trạng báo động trước những pha đánh đầu của Negredo, Yaya Toure và Aguero. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Jack Wilshere khi anh dứt điểm nối đường chuyền của Theo Walcott phút 11, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Gần như ngay sau đó, Giroud có pha đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Pantilimon phải giật mình.
Fernandinho có cú đúp trong trận
Phút 14, từ quả phạt góc cánh phải của Samir Nasri, Demichelis đánh đầu thành đường chuyền thuận lợi cho Aguero tung ra pha dứt điểm đẳng cấp, mở tỉ số trận đấu cho Man City. Đây đã là bàn thắng thứ 13 từ đầu mùa của chân sút người Argentina.
Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu khi phút 31, Jack Wilshere cướp bóng trong chân Yaya Toure, phối hợp nhanh cùng Mesut Ozil và tiền vệ người Đức căng ngang để Theo Walcott tung cú dứt điểm trống trải, hạ thủ thành Pantilimon, gỡ hòa 1-1.
Walcott không kém với hai pha lập công
Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về cho đội chủ nhà sau khi Zabaleta chuyền bóng cho Negredo dứt điểm cận thành phút 39.
Sau giờ nghỉ, thế trận tiếp tục thuộc về Man City và Fernandinho đào sâu cách biệt bằng bàn thắng phút 50, đẩy Arsenal vào thế khó khăn bội phần. Walcott tiếp tục là người hùng, rút ngắn cách biệt còn 2-3 cho “Pháo thủ” phút 63 nhưng chỉ ba phút sau, khoảng cách hai bàn được tái lập cho đội chủ nhà sau pha lập công của David Silva.
Bàn gỡ của Metersacker phút 90+3 không giúp Arsenal tránh được thảm bại
Tỉ số 4-2 được giữ cho đến phút 88 và chỉ trong khoảng hai phút còn lại cùng 5 phút bù giờ, hai đội đã thay nhau ghi thêm đến ba bàn thắng: Phút 88, Fernandinho nhận bóng từ Samir Nasri và dễ dàng kết thúc vào lưới trống. 5-2 cho Man City và mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó. Phút 90+3, Barcary Sagna tạt bóng chính xác cho Pet Metersacker đánh đầu cận thành, rút ngắn cách biệt còn 3-5 cho Arsenal. Phút 90+5, thủ môn Wojciech Szczesny buộc phải phạm lỗi với Jjames Milner trong vòng cấm và Yaya Toure dễ dàng sút thắng quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 6-3 cho đội chủ sân Etihad.
Man City quá mạnh trên sân nhà
Với chiến thắng tưng bừng này, Man City tạm qua mặt Liverpool để giành lấy vị trí nhì bảng, 24 giờ trước khi đối thủ này xuất trận. Còn với Arsenal, tuy ngôi đầu bảng vẫn chưa suy suyển nhưng khoảng cách điểm số giữa họ và nhóm đội bám đuổi đã được thu ngắn đáng kể.
Bình luận (0)