Tự lập từng ngày
Chứng kiến một số tuyển thủ VN tập trung ở Hàm Rồng chỉ biết cười trừ hoặc ngọng líu lưỡi mỗi khi được HLV Calisto hỏi đến bằng tiếng Anh, các cầu thủ nhí Arsenal HAGL JMG tròn mắt ngạc nhiên. Lê Vũ Quốc Nhật, cậu nhóc của Arsenal HAGL JMG vốn học kém nhất trong lớp tiếng Anh và thường xuyên bị cô giáo Trần Thị Ái Vân bắt ngồi bàn trên cùng trong lớp, đang đứng từ xa hét lên: “Thầy Calisto nói mấy anh di chuyển nhiều nhiều vào, giữ bóng ít thôi!”. Không ít tuyển thủ phải đỏ mặt trước những lời “nhắc tuồng” đại loại như vậy từ các cầu thủ nhí. Ngược lại, các thành viên ban huấn luyện tuyển VN đứng gần đó đều tỏ vẻ thán phục trước sự trưởng thành nhiều mặt, chóng vánh của những cầu thủ nhí mà mới một năm trước thôi, vẫn còn rất nhút nhát mỗi khi được hỏi đến. Thậm chí, nhiều cậu nhóc còn tự điền vào sổ xuất nhập cảnh mà không cần phải nhờ đến các thầy cô phiên dịch hộ.
Không chỉ trình độ ngoại ngữ tiến bộ, 16 cậu nhóc còn khiến nhiều người phải thán phục trước tính tự lập qua từng ngày ở học viện. Dịp nghỉ hè mới đây, cậu nhóc Lê Phạm Thành Long đã khiến những thầy cô ở học viện cũng như gia đình bất ngờ khi một mình em đón xe tốc hành từ Gia Lai về TPHCM. Đến Bến xe Miền Đông, Long tự đáp tiếp xe buýt về thẳng nhà sách Nguyễn Văn Cừ ở quận Bình Thạnh để gặp cha. Một số cầu thủ nhí khác khi về gia đình cũng xắn tay vào phụ giúp, lo toan công việc cùng cha mẹ như những “ông cụ non” khiến tất cả đều bất ngờ.
“Pháo thủ” thu nhỏ
Trình độ học vấn được nâng cao nhưng điều quan trọng hơn là trình độ chơi bóng của các học viên nhí ở Arsenal HAGL JMG còn tiến bộ hơn rất nhiều. Quanh năm chỉ tâng bóng đủ các kiểu nhưng mỗi khi được HLV Graechen Guillaume dạy chiến thuật, 16 cầu thủ nhí nắm bắt cực nhanh. HLV phó Minh Ninh, cựu tiền đạo của Gia Lai, cũng thừa nhận các giáo án chiến thuật mà phía Arsenal đưa ra đều được những Ksor Úc, Xuân Trường, Văn Quý, Quang Huy, Nguyễn Lam... nắm bắt một cách dễ dàng; khi mang ra ứng dụng trong các trận giao hữu, kết quả thu được khiến nhiều chuyên gia phải xoa tay hài lòng.
Trước một U13 Phú Yên vượt trội về thể hình do tuổi tác lớn hơn, vậy mà trong suốt 60 phút thi đấu, các cậu nhóc của Arsenal HAGL JMG chỉ để mất bóng đúng 3 lần và chỉ chịu thua duy nhất một bàn trong khi nã vào khung thành đội bóng vừa vô địch U13 toàn quốc năm 2008 đến 11 trái. Lối chơi một chạm đặc trưng của các “pháo thủ” Arsenal được những cậu nhóc thực hiện một cách trơn tru khiến những người khó tính nhất cũng phải khen ngợi. Thậm chí, nhiều người đã sững sờ trước pha xử lý không thể đẹp hơn của Ksor Úc: Đối mặt 2 hậu vệ U13 Phú Yên vừa được gọi vào U13 VN, thay vì lật bóng, Úc đã tung một cú sút xoáy rồi không cần nhìn đường bóng bay mà quay lại giơ tay ăn mừng, trong lúc bóng vượt qua đầu hai hậu vệ rồi bay vào góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ môn đội bạn. Ngay giám đốc toàn cầu JMG Jean Marc Guillou cũng bất ngờ trước bàn thắng ngoạn mục kiểu siêu sao Thiery Henry này, cũng như phong thái rất tự tin của Ksor Úc khi biết cú sút của mình chắc chắn đã thành công.
Sẽ là những cầu thủ lớn
Giám đốc Kỹ thuật CLB HAGL Nguyễn Văn Vinh khẳng định: Việc đặt niềm tin vào một tuyển VN tương lai với lực lượng nòng cốt là các thành viên Học viện Arsenal HAGL hoàn toàn có cơ sở. Vấn đề thể lực coi như không cần bàn cãi, bởi các cậu nhóc vốn rất dày dạn sương gió, đã quen mưa chịu nắng từ nhỏ nên luôn đạt thể trạng sức khỏe rất tốt qua hàng chục kỳ kiểm tra định kỳ dưới sự theo dõi sát sao của phía JMG. Còn về tư duy chơi bóng cũng như kỹ chiến thuật đã thể hiện, 16 cầu thủ nhí của Arsenal HAGL JMG được chính phía Arsenal khẳng định sẽ là những cầu thủ lớn của tương lai.
Nhắc lại chuyện Arsenal dự định ký hợp đồng bảo trợ độc quyền cho một cầu thủ của Học viện Arsenal HAGL và đến năm 16 tuổi sẽ đưa thẳng sang Arsenal “mẹ” để đầu tư. Điều này có thể xem là một lời khẳng định rằng bóng đá VN không thiếu những nhân tài. Nếu biết cách định hướng, đào tạo chuyên nghiệp, họ sẽ là những nòng cốt trong tương lai của bóng đá VN với những mục tiêu vươn xa.
|
16 tuổi sẽ đá giải châu Á Bỏ công sức đầu tư cho một học viện mang thương hiệu Arsenal, “bầu” Đức tất nhiên có tham vọng khuếch trương hình ảnh của nó ra tầm châu Á và thế giới. Con đường mà HAGL đang tính đến chính là đợi đến khi các cầu thủ lên tuổi 16 - đủ điều kiện để được xỏ giày thi đấu theo quy định của JMG - “bầu” Đức sẽ cho đội đăng ký tham dự giải U17 quốc gia với mục tiêu chính là đoạt chức vô địch. Tiếp đến, HAGL sẽ thương thảo với LĐBĐ châu Á để đăng cai vòng chung kết U16 châu Á ngay tại Gia Lai. Khi đó, đại diện cho tuyển U16 VN tất nhiên có thành phần nòng cốt là Arsenal HAGL. Dù đây mới chỉ là dự định nhưng nếu thành công, quả thực nó sẽ giúp bóng đá VN đánh bóng được tên tuổi ở châu lục và thương hiệu các cầu thủ của Học viện Arsenal HAGL cũng nhờ thế mà “lên giá”. H.Phương |
Bình luận (0)