Quả bóng vàng (QBV) VN 2009 Phạm Thành Lương ước bóng đá VN thành công trên cả ba đấu trường: Vòng loại Olympic 2012, vòng loại World Cup 2014 và SEA Games 26.
Có thể Lương “dị” - biệt danh của anh - hơi tham lam nhưng đó là sự tham lam đáng yêu của một cầu thủ luôn đau đáu với những thành bại của đội tuyển, luôn ra sân là thi đấu hết mình.
“Hai lúa” trong thế giới xa hoa
Dù đã bước vào hàng sao trong giới cầu thủ nhưng Thành Lương vẫn giữ cho mình một lối sống thật giản dị. Anh dùng một chiếc điện thoại Nokia đời cũ chứ không xúng xính iPhone, Vertu, Mobiado... như một số tuyển thủ khác.
Lương “dị” hồn nhiên khi có người thắc mắc vì chiếc điện thoại “xưa như trái đất” mà anh đang dùng: “Tôi cũng không quan tâm đến điện thoại lắm vì tôi nghĩ điện thoại gọi được, nhắn tin được là tốt rồi”.
Thành Lương hiện giữ tác phong giản dị
Sau thành công ở AFF Cup 2008, trong khi hàng loạt tuyển thủ tậu ô tô, trong đó có nhiều “sao” sắm xe thuộc hạng sang, siêu sang thì Lương “dị” lại chỉ mua cho mình chiếc Piaggio LX 125cc.
Mãi đến giữa năm 2009, Lương “dị” mới lên đời “xế hộp”. Nhưng chiếc xe 5 chỗ Daewoo Gentra mà anh mua cũng bị coi là “Hai lúa” trong giới cầu thủ. Gần đây, Thành Lương tậu chiếc Mazda 3 nhưng tiền vệ của tuyển VN chủ yếu để xe cho các anh đi, còn mình vẫn rong ruổi xe máy. Lương “dị” bảo: “Tôi thấy đi xe máy tiện hơn, nhanh hơn. Chỉ khi nào về quê thăm bố mẹ tôi mới dùng ô tô”.
Quán cà phê Diva của Thành Lương
Giới cầu thủ bây giờ chơi sang khét tiếng. Có tuyển thủ năm vừa rồi sa sút phong độ thảm hại nhưng chuẩn bị sắm BMW X6 vì “nghiện” đổi xe. Trong thế giới xa hoa ấy, Lương “dị” bị coi là bất thường nhưng tiền vệ số 19 với những pha đi bóng lắt léo vẫn sống như thế từ khi gia nhập giới quần đùi áo số.
Nể phục Minh Phương
Đầu năm 2010, Thành Lương đoạt danh hiệu QBV khá bất ngờ nhưng không ai phải phàn nàn hay có ý kiến khi danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm của bóng đá VN năm 2009 được trao cho Lương “dị”.
“Doanh nhân trẻ” Phạm Thành Lương
Thành Lương mở quán Cafe-Fastfood mang tên Diva trên đường Huỳnh Thúc Kháng đã được gần 2 năm nay. Công việc kinh doanh do các anh của tuyển thủ này quán xuyến nên dù khá thành công ở lĩnh vực không phải sở trường nhưng Thành Lương vẫn rất tập trung chơi bóng. Về chuyện “hạnh phúc trăm năm”, khi được hỏi, Lương “dị” cũng vẫn bảo: “Tôi chưa nghĩ tới vì người yêu vẫn đang đi học, còn tôi thì vẫn chưa làm được nhiều việc”. |
Có thể ở một số thời điểm, Lương “dị” không đạt điểm 10 về phong độ nhưng tinh thần thi đấu, sức cống hiến của Thành Lương thì luôn xứng đáng với điểm 10+. Năm 2010 qua đi, Thành Lương tiếp tục giữ kỷ lục về số trận thi đấu trong màu áo của đội tuyển.
Hầu như ở tất cả các trận đấu của tuyển Olympic và tuyển quốc gia ở các giải đấu giao hữu lẫn chính thức, Lương “dị” đều góp mặt. Nhưng khi chúng tôi hỏi Thành Lương về QBV năm 2010, dự kiến được trao vào quý I/2011, xứng đáng trao cho ai, Thành Lương đáp ngay: “Anh Minh Phương quá xứng đáng. Nếu được bầu, tôi sẽ bỏ phiếu cho anh ấy”.
Thủ quân Minh Phương đã chia tay tuyển VN sau gần một thập kỷ cống hiến. Anh cũng chưa một lần giành QBV nhưng việc đương kim QBV ủng hộ nhiệt thành cho Minh Phương như vậy đủ thấy tầm ảnh hưởng của Minh Phương.
“Không lẽ Lương không ước gì cho riêng mình?”. Trước câu hỏi ấy, chàng cầu thủ quê gốc Hà Tây cũ chỉ bảo: “Trong thành công chung của đội tuyển cũng có thành công của tôi nên tôi chỉ mong trong năm tới ở cả ba giải đấu quan trọng, đội tuyển quốc gia và Olympic đều thành công”.
Lương “dị” vẫn còn thiếu tấm HCV SEA Games và năm tới cũng là lần cuối cùng tiền vệ này đủ tuổi dự SEA Games. Vì thế, nếu được ước một điều, Thành Lương chỉ ước U23 VN giành HCV SEA Games 26 tại Indonesia.
Bình luận (0)