Chưa bao giờ các giải quốc nội ở 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu lại rơi vào cảnh nhàm chán như hiện tại khi người hâm mộ đi từ sự hụt hẫng này đến nỗi thất vọng khác trong giai đoạn cuối mùa bóng. Giới chuyên môn đầu ngày còn háo hức đưa ra dự đoán đầy ắp “lửa” cho những cuộc so giày hứa hẹn nhiều kịch tính, giàu sức chiến đấu nhưng rồi cuối ngày, tất cả phải chán ngán nhìn khán giả lục tục ra về khi trận đấu trên sân còn chưa kết thúc.
Nguồn thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình Champions League, lời chào mời hậu hĩnh cho những chuyến du đấu nước ngoài sau mùa giải cùng các khoản tiền béo bở từ mọi nguồn tài trợ, quảng cáo… đang “giết” dần mòn thứ bóng đá từng đem lại niềm vui mỗi cuối tuần cho người hâm mộ. Các đội bóng lớn ngày càng hùng mạnh hơn với dàn sao lương triệu USD, bất chấp những khoản nợ ngập đầu. Các đội bóng nhỏ chạy vạy khắp nơi tìm cách đáp ứng nguồn tài chính bắt buộc để có thể dự giải dù biết rõ sẽ phải hồi hộp từng ngày lo trụ hạng, lo phá sản hoặc giải thể.
Đến giờ, khán giả chân chính vẫn cho rằng thành công của Bayern đang làm lụn bại dần Bundesliga, một giải đấu vốn tự hào về bề dày truyền thống. Đội bóng của HLV Guardiola năm nay tiếp tục băng băng về đích ngay từ đầu mùa, vô địch trước 4 vòng đấu trong nỗi chán chường của 17 đội bóng còn lại. Mặc sức tung hoành ở Bundesliga, Bayern ảo tưởng về chính mình để rồi gục ngã trước đội bóng suýt rớt hạng Dortmund ở Cúp Quốc gia, thua cả những CLB đang chờ ngày xuống chơi ở giải hạng dưới và cay đắng nhất là bị Barcelona đá văng ở Champions League…
Ở nước Anh, Chelsea buộc phải đánh đổi mọi thứ - từ Cúp Liên đoàn, Cúp FA đến cả Champions League - chỉ để tìm kiếm danh hiệu vô địch giải ngoại hạng, điều mà HLV Mourinho còn thiếu khi quay lại The Blues lần này. May mắn cho Chelsea khi họ hoàn thành chỉ tiêu trước 3 vòng đấu, chưa đến mức trắng tay trên mọi mặt trận như những “đại gia” M.U, Man City hay Arsenal. Chỉ có điều, một giải đấu luôn tự hào hấp dẫn bậc nhất châu Âu (và cả thế giới) nhưng lại ngã ngũ quá sớm, những vòng cuối chỉ còn là cuộc chơi của các đội lo trụ hạng không khỏi khiến người hâm mộ hụt hẫng. Đấy cũng là lý do để “sáng kiến” vòng đấu thứ 39 - trận “chung kết” giữa 2 đội xếp nhất, nhì bảng tổng sắp - ra đời, dù hơi kỳ quặc nhưng bước đầu lại nhận được sự ủng hộ của dư luận.
Trong khi đó, “đại chiến” giữa Atletico Madrid - Barcelona có ý nghĩa quyết định ngôi vô địch La Liga rạng sáng 18-5 gần như “hạ màn” sau bàn thắng của Messi, bởi đối thủ của Valencia cũng là một biến tấu của sự nhàm chán phủ vây bóng đá châu Âu. Ronaldo lập hat-trick, kiến tạo bàn còn lại trong trận Real Madrid thắng Espanyol 4-1 và chạm tay đến vô số kỷ lục ghi bàn mùa này nhưng rơi vào quên lãng. Việc Real của anh chỉ về nhì và trước đó văng khỏi các cúp chính là những giọt nước làm tràn ly kiên nhẫn của giới hâm mộ khắp nơi.
Bình luận (0)