Giấc mơ giành HCV vẫn còn rất xa với futsal Việt Nam khi chiều tối 20-12, cả 2 đội tuyển nam và nữ đều thua đậm Thái Lan ở các trận chung kết diễn ra tại Nhà Thi đấu futsal của Khu Liên hợp thể thao Wunna Theikdi. Tuyển nữ thua 0-5, tuyển nam còn gây thất vọng hơn khi thảm bại 1-8 trước đối thủ vốn được đánh giá là mạnh thứ hai châu Á.
Trước khi trận chung kết nữ diễn ra, HLV trưởng người Thái Lan Rakphol đã dành trọn buổi tập chỉ để nói chuyện với các cầu thủ. Ông khuyên toàn đội cố gắng thư giãn, không nên để sức ép tâm lý ảnh hưởng đến trận chung kết. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp cho các cầu thủ nữ futsal Việt Nam gỡ bỏ được tâm lý căng thẳng khi ra sân.
Sau khi để thua 0-2 ở hiệp đầu tiên, các nữ tuyển thủ tỏ ra mệt mỏi nên dễ dàng thủng lưới thêm 3 bàn ở hiệp 2, đành chấp nhận HCB. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ futsal nữ đã không thể bước đi, thậm chí có người phải nhờ cõng vào trong phòng thay đồ. “Các cầu thủ đã bị tâm lý buộc phải đánh bại Thái Lan nên thua quá dễ dàng. Chúng tôi đã nói với họ nhiều lần rằng vào được chung kết đã là thành công nên cứ chơi một cách thoải mái. Tuy nhiên, có lẽ danh hiệu ở giải tiền SEA Games trước đó cùng kỳ vọng quá cao khiến các cầu thủ không thi đấu đúng sức mình” - trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết.
Đội nữ tâm lý kém còn đội tuyển nam futsal còn kém hơn khi thảm bại 1-8. Không ai nhận ra được hình ảnh của đội bóng từng thắng nhà vô địch futsal thế giới Brazil cách đây chưa lâu. Vẫn biết futsal nam Thái Lan đang là á quân châu Á nhưng lẽ ra, tuyển Việt Nam đã có thể giành được một kết quả tốt hơn nếu các cầu thủ không tự mắc sai lầm.
Vào thời điểm đòi hỏi chơi tỉnh táo hơn thì nhiều tuyển thủ Việt Nam lại bận bịu phản ứng trọng tài trong những tình huống mà họ phạm lỗi rất rõ ràng. Phút thứ 13, trong khi đang phản ứng về một pha phạm lỗi, cả đội mất tập trung nên để cho Sittisak thoải mái đá phạt thẳng vào lưới thủ môn Bửu Phước, mở tỉ số 1-0. Đúng 20 giây sau, lưới của Việt Nam lại rung lên do lỗi ham rê dắt bóng của Văn Vũ, để Chudech cướp được ghi bàn.
Đội bóng của HLV người Ý hoàn toàn sụp đổ từ thời điểm này khi thua thêm 6 bàn nữa trong khi chỉ gỡ được 1 bàn danh dự. Giành được HCB là hoàn thành chỉ tiêu đề ra nhưng không ít người tiếc cho 2 đội tuyển futsal của Việt Nam. n
Bình luận (0)