Khóa Ribery, Pháp tịt ngòi
Chiến thuật của Romania tỏ ra hợp lý khi cắt cử người khóa chặt Ribery (22), con bài chiến lược trong sơ đồ của đoàn “gà trống Gaulois”. Anh chính là người thay thế Zidane trong vai trò kiến thiết cơ hội cũng như đóng vai trò trụ cột ở hàng tiền vệ. Thế nhưng, so với Zidane, Ribery vẫn còn khoảng cách khá xa bởi tầm hoạt động hẹp, ít sáng tạo. Mỗi khi anh có bóng, ít nhất hai cầu thủ Romania “chăm sóc” chu đáo nên không “làm ăn” gì được.
Khả năng kiểm soát bóng của Pháp vẫn vượt trội so với Romania nhưng Les Bleus quá vô duyên trong các pha dứt điểm. Trong 13 cú sút hướng về cầu môn Lobont được Benzema, Anelka, Malouda, Ribery... thực hiện, có tới 8 cú sút sai địa chỉ, 3 cú sút khác bị Lobont cản phá. Bên phía Romania còn tệ hơn với 9 lần sút cầu môn không thành. Tiền đạo A.Mutu chơi kém hiệu quả và bị thay ra từ phút 78.
Người lo lắng, kẻ hả hê
Cách chơi quá thận trọng và rắn của hai đội đã làm cho trận cầu trở nên nhạt nhẽo. Riêng với Pháp, gặp đối thủ nhẹ ký nhất bảng nhưng họ chưa thể hiện được điều gì vượt trội, báo hiệu những mối lo lớn cho HLV Domenech. Trong hai trận gần đây nhất, các tiền đạo Pháp đều tịt ngòi. Vắng Thierry Henry, cả hai tiền đạo ra quân trong đội hình chính thức là Benzema và Anelka đều bị thay ra trước phút 75 nhưng hai người thay thế là Gosmis và Nasri còn kém hơn, không để lại dấu ấn nào.
Chỉ có được một điểm trước đối thủ nhẹ nhất bảng “tử thần”, Pháp đã tự đánh mất lợi thế sau lượt trận đầu tiên. CĐV Pháp hẳn là rất lo lắng bởi cánh cửa đi tiếp ở bảng C của Les Blues đã hẹp đi rất nhiều. Còn người Romania thì có thể hả hê bởi một điểm có được trong trận đấu mở màn với đương kim á quân thế giới sẽ là chút vốn liếng để họ lách qua cánh cửa hẹp để đi tiếp.
Bình luận (0)